From: Nguyen Thi Thu Ha
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, November 29, 2006 4:53 PM
Subject: None
Chào chị Hằng,
Tôi đã đọc đi đọc lại bức thư của chị và tôi rất chia sẻ, cảm thông với hoàn cảnh của chị. Tôi cũng đã trải qua một thời gian cũng gần giống như chị, nên tôi có thể hiểu được nỗi niềm cũng như sự cay đắng mà chị phải chịu đựng. Nhưng vấn đề của tôi chỉ xảy ra trong thời gian 2 năm và kết thúc, hiện tại gia đình tôi hoàn toàn bình thường.
Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm với chị như sau. Chị vui lòng trả lời một số câu hỏi sau. Sau khi trả lời chị có thể tìm ra mấu chốt của vấn đề và chị sẽ tìm được lời giải đáp cho mình.
1/Có phải nguyên nhân chính của sự việc đó là anh ấy có người khác?
2/Người con gái đó về mọi mặt so với chị thì thế nào?
3/Tại sao anh ấy lại nghi ngờ bé Gà không phải là con của anh ấy? Có căn cứ gì không?
4/Chị hãy so sánh mình với anh ấy về mọi góc độ: trình độ học vấn, công việc.
5/Chị hãy đánh giá lại toàn bộ quá trình từ lúc yêu nhau đến khi lấy nhau, có điều gì bất thường không? Hãy liệt kê những điều bất thường đó.
6/Chị hiểu con người anh ấy được bao nhiêu %: 50%, 60%, 70%?
7/Chị đã dùng đủ biện pháp để thuyết phục anh ấy?
8/Ai là người có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến anh ấy? Sếp, bạn bè, cha, mẹ?
9/Chị thấy sự can thiệp của bố mẹ và gia đình có làm cho anh ấy tốt hơn không hay ngược lại?
10/Đối với anh ấy điều gì là quan trọng nhất? Tiền tài, địa vị, sự tán dương, sự cầu tiến?
Chị hãy suy nghĩ thật kỹ và viết câu trả lời ra giấy, chị sẽ thấy bản chất của vấn đề nằm ở đâu. Nếu anh ấy không còn thương yêu và đoái hoài tới mẹ con chị nữa thì chị có thể quyết định không chung sống nữa. Nếu nguyên nhân chính nằm ở điểm khác chị có thể tìm cách cải thiện khoảng 6 tháng chẳng hạn. Nếu không được, chị nên chủ động quyết định tương lai của mình.
Chúc chị thành công.
Thu Ha