From: Thao Linh
Posted At: Tue 11/28/2006 12:31 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Toi rat thong cam voi chi Hang!
Em đã đọc rất nhiều bài trong mục tâm sự, nhưng hôm nay đọc bài của chị Hằng em rất muốn được chia sẻ với chị. Em thấy quả thực chị là một người phụ nữ rất nghị lực rồi đó. Em nghĩ rằng lúc này em chỉ mong chị hãy thật bình tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện một cách rõ ràng xem thế nào. Em không thể hiểu được nữa, anh chị từng có một tình yêu đẹp như vậy và qua những gì chị kể thì anh ấy từng là người có trách nhiệm và rất yêu vợ thương con. Vậy lý do gì khiến anh ấy thay đổi nhanh đến như vậy?
Và chị hãy tìm hiểu xem nguyên cớ gì khiến anh ấy nghi ngờ chị. Em cũng chỉ là một phụ nữ còn trẻ và ít từng trải như chị nhưng em hiểu rằng có được hạnh phúc đã khó, gìn giữ được hạnh phúc còn khó gấp trăm ngàn lần. Và theo em thì anh ấy là người rất đáng trách khi đối xử với những người thân yêu trong gia đình như vậy. Nhưng cũng không thể trách anh ấy một cách hoàn toàn được. Sống giữa cuộc đời không phải ai cũng tránh hết được sự cám dỗ. Bởi vậy chị có cho rằng mình đã không khéo léo để giữ chồng khi anh ấy "có người con gái khác".
Đàn ông thường có tính tự ái rất cao và dễ bị kích động nên khi họ đã làm gì mà người khác ngăn cản không đúng cách lại càng đẩy họ đi xa hơn thôi. Có thể nói thì dễ làm thì rất khó, nhưng dù chị chỉ nói rằng sẽ tha thứ cho anh ấy và muốn hai người làm lại, nhưng chị đã biết rõ anh ấy cần gì và người con gái ấy có gì mà chị không có. Có rất nhiều người đàn ông ngoại tình khi nhân tình thua kém vợ rất nhiều, nhưng có thể tâm hồn họ đồng điệu được với nhau.
Chị ơi! Tha thứ là một chuyện nhưng chị hãy làm mới mình mới là chuyện đáng nói. Em nghĩ rằng không phải là không day dứt, không phải là không sống trong dằn vặt khi có bao chuyện xảy ra với gia đình như thế. Còn việc anh ấy nghi ngờ chị, không lẽ là không có nguyên nhân sao. Ở đây em rất tin chị, nhưng dù là sự hiểu lầm cũng cần phải có nguyên nhân. Em thấy may là chị vẫn còn có một niềm an ủi rất tốt đó là những người thân, nhất là bố mẹ chồng chị. Họ cũng xót xa không kém gì chị đâu. Em mong rằng chị đủ bình tĩnh và tĩnh tâm để nhìn lại mọi chuyện và nói chuyện với anh ấy một cách rõ ràng.
Chúng ta là phận làm con và làm cha làm mẹ rồi không nên để tổn thương đến những người thân nữa. Cầu mong những gì đang xảy ra với chị sẽ sớm được giải quyết. Cho dù kết cục có thế nào cũng mong chị hãy vững vàng, trên đời này còn rất nhiều người bất hạnh hơn chị và cũng có rất nhiều người thương quý chị. Cố gắng lên chị nhé! Mong anh chị sẽ tìm lại được tình yêu và mong gia đình chị hạnh phúc.