From: Doan Huong
Posted At: Tue 11/28/2006 2:35 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Không thể cứu vãn được nữa chị Hằng ạ
Chào chị!
Em đã đọc rất nhiều bài trên mục Tâm sự, nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy xúc động đến như vậy. Không thể tin là anh ấy lại có thể đối xử với chị như thế. 2 người đã từng yêu thương nhau, rồi mới đi đến hôn nhân cơ mà.
Chị à, cuộc hôn nhân không còn tình yêu không bao giờ có thể hạnh phúc. Anh ấy đã không còn yêu chị nữa, đó là thực tế mà chị phải nhìn nhận. Tất cả những tình cảm yêu thương mà 2 người đã có, sẽ mãi chỉ còn là kỷ niệm thôi. Giờ đây anh ấy đã thay đổi, đã yêu một người con gái khác đến mức quên cả gia đình nhỏ bé cả mình, quên cả trách nhiệm của một người con với cha mẹ. Chị còn mong anh ấy sẽ trở về sao?
Suy nghĩ tha thứ tất cả cho anh ấy để gia đình được êm ấm, hai đứa trẻ được có cả cha cả mẹ, em cho rằng không thực tế. Ngay cả khi anh ấy hối lỗi và quay về với chị, với 2 bé, thì trong lòng chị, trong mối quan hệ của 2 anh chị, đã mãi mãi có một vết rạn rồi. Trong khi, anh ấy hiện giờ không hề có ý định đó. Anh ấy bất chấp lời khuyên răn của mọi người, tình cảm của chị, thờ ơ với chính giọt máu của mình. Chị mong chờ một người chồng như thế trở về sao? Chị có chắc chắn rằng, anh ấy sẽ quên được cô gái kia không?
Em biết, chị đau khổ và thương các con rất nhiều. Nhưng anh ấy thực sự không xứng đáng với tình yêu của chị. Anh ấy đã phá nát cuộc hôn nhân, và làm cho nó trở nên không thể cứu vãn. Dù anh ấy có quay về bên chị, thì em nghĩ rằng chị cũng sẽ không có hạnh phúc nữa. Và các con chị, liệu có thể vui vẻ khi bố mẹ lạnh nhạt, sống với nhau như hai cái bóng không?
Em đang yêu, chưa từng trải qua cuộc sống hôn nhân. Có lẽ, em sẽ không thể hiểu hết cảm giác của chị, nhất là khi chị làm mẹ, và suy nghĩ, trách nhiệm lúc nào cũng hướng về những đứa con của mình. Nhưng em thực sự nghĩ rằng, chị hãy tìm một lối thoát cho mình. Đừng níu kéo thêm cái hạnh phúc đã không còn thuộc về chị nữa. Vì càng như vậy, chị sẽ càng đau khổ thêm, và các con chị cũng sẽ không thể vui vẻ được.
Hãy mạnh mẽ lên chị nhé.
Thanh Hương