From: Do Minh Hien
Posted At: Tue 11/28/2006 11:58 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Gửi chị Hằng
Chị Hằng thân mến!
Đọc những dòng thư của chị mà tôi không cầm được nước mắt. Thương chị quá. Tôi cũng không hiểu được tại sao một người đàn ông yêu thương vợ con như chồng chị lại thay đổi tình cảm 180 độ như vậy. Tôi có một linh cảm chị đang bị nghi oan là không chung thủy với chồng. Chồng chị thay đổi tình cảm từ khi chị có mang đứa bé thứ hai. Người đàn ông khi ghen tuông sẽ biến tình yêu thành lòng hận thù. Đó là lý do dễ giải thích nhất trong trường hợp của chị.
Theo tôi chị nên chứng minh cho chồng biết bé Gà chính là con anh ta bằng cách thử ADN. Chị hãy tìm hiểu kỹ hơn xem tại sao chồng chị nghi ngờ chị, ai là người tung tin thất thiệt. Và quan trọng hơn chị hãy tìm hiểu xem chồng chị quen cô gái kia từ khi nào, họ yêu nhau được bao lâu rồi, chồng chị đối xử với cô ta như thế nào?
Sau khi đã chứng minh được bé Gà là con chồng chị mà chồng chị vẫn yêu cô gái kia và hắt hủi chị thì chị đừng níu kéo anh ta nữa. Chị càng cố hàn gắn chị lại càng đau khổ, coi như mình đã nhìn nhầm người. Chị hãy can đảm lên để ly dị anh ta, hãy sống vì các con của mình, chị hãy cắt một lần cho vết thương đỡ đau dai dẳng.
Nhiều người cứ nghĩ không ly dị là vì các con nhưng tôi nghĩ họ đã nhầm. Có một lần tôi được nghe một cô bé có bố mẹ bất hòa tâm sự: "Những ngày bố mẹ cãi nhau là những ngày địa ngục nhất trong cuộc sống của em, từ ngày bố mẹ ly dị em cảm thấy dễ chịu hơn nhiều". Chúng ta chỉ nên níu kéo một cuộc sống gia đình đích thực, chứ đừng níu kéo cái xác gia đình làm gì, chỉ làm con cái thêm đau khổ, bản thân mình cũng bất hạnh.
Tôi chẳng biết nói gì hơn chỉ mong cho chị sau khi tìm được nguyên nhân sự đổ vỡ của mình, chứng minh được sự trong sạch của mình chồng chị sẽ hối lỗi để quay trở về với chị làm lại cuộc sống gia đình từ đầu. Mong sao chồng chị không yêu cô gái kia, chỉ vì trả thù chị mà hành động như vậy. Tôi cứ hy vọng những phán đoán của mình là đúng để gia đình chị lại trở về hạnh phúc như xưa.
Chúc chị và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.