Đừng hy vọng chồng chị sẽ thay đổi ý, quay về đối xử tốt với mẹ con chị như xưa. Sự thật khi người ta thay lòng thì chị có níu kéo cũng không có kết quả, ngược lại điều đó làm tổn thương và mất nhiều thời gian, công sức của chị mà thôi. (Xuan Nguyen Thi Mai)
Tôi nói điều này vì tôi là đứa con sống trong hoàn cảnh gia đình có người bố cũng đi ngoại tình. Tuổi thơ tôi là những tháng năm đầy nước mắt khi bố mẹ cãi nhau. Lúc đó có nhiều lúc tôi đã trông mong bố mẹ tôi bỏ nhau. (uyen phuong)
Tôi đọc dòng tâm sự của chị mà có một cảm giác xấu hổ cho người cùng giới. Tôi cũng là một người đàn ông mà xưa nay các cụ thường nói rằng người đàn ông luôn quảng đại. (Tat Binh)
Càng níu kéo thì anh ta sẽ càng tự mãn, kiêu căng và coi thường chị. Chị phải nâng tính tự trọng của mình, coi việc giữ anh ta tất cả chỉ vì muốn cho con có đủ cha mẹ. Việc ly dị sẽ giải thoát cho chị và cho chính anh ta, và tôi cũng tin bản chất như anh ta sau này sẽ chẳng có hạnh phúc. (Nguyen Viet Hai)
Chị Hằng ơi, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chị cũng đã cố chịu đựng vì 2 đứa con kháu khỉnh yêu dấu của mình rồi, nhưng lúc này chị phải luôn ở thế chủ động, chủ động trong mọi tình huống chị ạ. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống của chị bây giờ và sau này chị ạ. (Phan Thuy Trinh)
Gia đình bên chồng rất thương và ủng hộ chị. Nhưng người chị sẽ ăn đời ở kiếp không phải là bố mẹ chồng mà chính là anh ấy. Chị hãy dứt khoát trong tình yêu. Anh ấy không còn yêu chị nữa, bằng chứng là đã viết đơn xin ly dị.
Có thai bé thứ hai, tôi thường xuyên phải nhịn để nhường cho bé Dê ăn. Khi con ốm đau, tôi bí quá anh chỉ đưa 50.000-100.000 đồng mà như bố thí. Đêm đầu sinh bé Gà anh chỉ ra một lúc, để lại tôi một mình trong viện với cái bụng trống rỗng, mệt mỏi và yếu ớt. Thêm một lần nữa tôi muốn chết cho xong.