Anh lấy vợ có nguồn gốc xuất thân như thế, vợ chồng lại sống ở thành phố mà muốn vợ suy nghĩ và sống như các cô thôn nữ có cùng nguồn gốc như anh hay sao? Vậy anh có vì nguồn gốc xuất thân của vợ anh mà suy nghĩ và sống như các chàng trai thành phố của chúng tôi không?
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tình cảm với cha mẹ ai cũng như nhau cả, anh chỉ chăm chăm bù đắp cho cha mẹ anh em mình, một vài lần không nói làm gì, nhưng nhiều lần thì cô ấy sẽ có cách nghĩ khác. Cùng đi làm mà suốt ngày chỉ báo hiếu với bên nhà anh thì cô ấy sẽ cảm thấy ức chế, chuyện nhỏ cộng lại sẽ to dần.
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Ba mẹ của tôi ở Trung cũng rất nghèo, nhưng mỗi lần tôi muốn gửi tiền về thì vợ lấy lý do từ chối. Cô ấy bảo "anh đã ở ké nhà vợ, lương thì không mấy đồng mà còn gửi về cho cha mẹ anh, cha mẹ anh không biết ngượng sao?". Trước sự quá quắt của vợ, tôi không kìm chế được đã dạy vợ một bạt tai. (Manh Nguyen)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Anh nên tâm sự với vợ, cương quyết những lỗi sai của vợ, đừng buông xuôi mọi việc theo ý thích của vợ anh. Phải chỉ ra lỗi của vợ, nhẹ nhàng tâm sự phải trái. Vì nhiều khi vợ anh trong hoàn cảnh sung sướng sẽ không thấu hiểu nỗi khổ của người khác. (Nguyen Thi Thanh Nha)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tôi nghĩ nghèo không có tội, quan trọng là "hiểu" như thế nào. Từ hiểu đến việc chấp nhận cũng vậy. Chính chồng tôi còn nói rằng ngày xưa anh ấy luôn tự ti và mặc cảm về mình và gia đình, nhưng từ ngày yêu tôi và lấy tôi anh ấy đã không còn tự ti nữa. (Nguyen)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Anh có đưa tiền cho bố mẹ vợ, dù chỉ là một ít để bày tỏ lòng hiếu thảo không hay chỉ bố mẹ anh thôi? Chỉ một chút quan tâm, nhưng anh cũng phải đền đáp ơn sinh thành nuôi dưỡng của họ đã đem lại người vợ cho anh và còn cho anh cả căn nhà không nề hà, chê bai thân phận anh. (Ngoc Nguyen)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Vì anh luôn có ý nghĩ trong đầu rằng chuột sa hũ nếp, anh không quan tâm đến gia đình chị ấy nữa nên mỗi lần anh định gửi tiền về là chị ấy giận dỗi. Nếu anh chỉ chú tâm gửi tiền về cho gia đình mình là không hợp lý. Người phụ nữ rất nhạy cảm đôi khi hơi ích kỷ. (Nguyen Hieu)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Về những khiếm khuyết của vợ anh như trang điểm, ăn mặc quá diện và không tiết kiệm, anh Hải đã quá khắt khe và áp đặt cái nhìn của mình lên vợ. Anh lớn lên trong nghèo khó và nhìn những điều đó là hoang phí hay không hợp lý, nhưng anh chưa đặt mình vào hoàn cảnh của vợ để hiểu chị ấy. Với chị ấy, những điều đó là bình thường với một phụ nữ. (Thanh Nguyen)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tôi thấy để giải quyết chuyện bạn Hải quá đơn giản: báo với ngân hàng mất thẻ ATM, làm lại thẻ mới. Mỗi tháng đưa cho vợ 5 triệu đồng thôi. Kêu ca thì chỉ ra xung quanh thiếu gì người thu nhập kém hơn bạn. (Le Son)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Hãy bắt đầu từ ý nghĩ rằng anh là người trụ cột trong gia đình. Hay cho cô ấy thấy anh của ngày xưa, mạnh mẽ và tự tin, chứ không yếu đuối. Anh nên thẳng thắn nói rõ những điều anh nghĩ với vợ anh. Không nên nể vợ, hay có tâm lý bị vợ coi thường hoặc để cho vợ nghĩ vậy. (Nguyen Thinh Hong)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Vợ tôi không dám tiêu pha một thứ gì cho riêng mình, tiền to tiền nhỏ kiếm được cô ấy để dành lo cho gia đình và cho nhà chồng. Vậy mà gia đình tôi lại đối xử không tốt với cô ấy. Mọi người xem cô ấy như cái kho không đáy, cứ nghĩ cô ấy phải có trách nhiệm lo cho nhà chồng. Ai cũng muốn vòi vĩnh cô ấy. (Pham Minh Long)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Thứ nhất anh cần thay đổi quan điểm với vợ cái gì đúng cho là đúng, cái gì sai là sai, không để vợ điều khiển. Thứ hai anh làm ra tiền phải giữ lấy, kể cả chuyển sang tài khoản khác để tự chi tiêu. Thứ ba chấp nhận đương đầu với mọi mâu thuẫn với vợ, miễn sao là mình đúng (Hoang Ngoc Dang)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Nếu anh cứ ác cảm như vậy thì bất cứ hành động gì của vợ, anh đều suy diễn ra những điều không hay. Và có khi chính anh cũng trở nên nhỏ nhen với những để ý vụn vặt khiến cho con người mình trở nên kém cỏi đi và cuộc sống gia đình trở lên nặng nề hơn.
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Nếu là người hiểu biết thì anh sẽ dễ dàng hiểu rằng, với người con gái Hà Nội gia đình khá giả, thì ngay cả việc đi spa tốn hàng triệu mỗi lần, hoặc mua sắm quần áo hàng hiệu cũng vẫn có thể chấp nhận được. Chứ đừng nói là “gội đầu 2 tuần một lần ngoài hàng” hoặc “thỉnh thoảng đi dự tiệc cưới mà trang điểm”. (Ha Chip)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Sao cô ấy không nghĩ lại những chi phí lớn để mua quần áo đắt tiền, những bộ trang điểm, những nhà hàng sang trọng... Trong khi đó chỉ tiết kiệm phần nhỏ trong đó thôi cô ấy đã phải khỏi lỗi đạo với gia đình chồng, không phải đẩy anh vô tình thế người vô tâm với gia đình. (Nguyen Thanh Hai)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Gia đình nhỏ của anh nên có kế hoạch quan tâm đến gia đình hai bên thật rõ ràng và nên để cho chị thấy anh cũng quan tâm đến gia đình vợ. Hằng tháng vợ chồng nên chi bao nhiêu tiền cho hai bên (dù bên nhà vợ anh khá giả nhưng khoản chi đó nên có. Nếu vì khá giả ba mẹ vợ không nhận hằng tháng thì anh nên để số tiền đó cho những dịp quan trọng khác).
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tôi cảm thấy hết sức bối rối cho bạn, vì tôi không tìm thấy tình yêu nào của cô ấy dành cho anh cả. Vì khi một người vợ thật sự yêu chồng thì thường người ta yêu quý luôn cả những người thân của chồng, đặc biệt là cha mẹ chồng, người đã nuôi nấng, sinh thành ra anh. (Nguyen Hung Tien)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Bạn trai mình sinh ra trong gia đình có cuộc sống bình thường (như anh ấy nói là nghèo) so với mình. Sau 2 năm tìm hiểu và đi đến tình yêu, anh ấy luôn tự ti và mặc cảm vì nghèo hơn người yêu. (Tuyết Mai)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Ngay từ khi chúng tôi đang giai đoạn tìm hiểu, mẹ vợ và vợ tôi đã nhiều lần gợi ý cho chúng tôi dọn về 1 trong 2 nhà của gia đình vợ ở sau khi cưới (lúc đó tôi phải thuê nhà ở Hà Nội), nhưng tôi đã tỏ thái độ rõ là sẽ không về ở bên nhà vợ, dù có ở riêng. Đã có lần vợ tôi tỏ thái độ giận dỗi. (Hải Đăng)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Tôi tủi thân không phải vì gia đình nhà vợ giàu có mà tủi thân vì nhà vợ nghèo và không có tình cảm gì hết. Bố mẹ tôi từ ngoài Bắc vô đây nhiều lần, nhưng bên vợ chưa mời ăn cơm bao giờ trong khi ba anh em tôi và các cô chú đều rất khá giả chứ không phải nghèo để nhà vợ xem thường.
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng