From: T.H.
Sent: Thursday, March 12, 2009 3:15 PM
Subject: Gửi tác giả "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng"
Có lẽ anh cũng khá đau lòng và không biết tâm sự với ai bằng lời nên phải viết lên những dòng như vậy trên mục này. Nhưng trách vợ anh một thì cũng trách anh hai. Tại sao là vợ chồng mà lại không thể ngồi nói chuyện với nhau một điều quan trọng như vậy trong cuộc sống. Thà một lần thẳng thắn có thể gây đau đớn trong lòng còn hơn là cứ giữ sự ấm ức.
Nếu anh cứ ác cảm như vậy thì bất cứ hành động gì của vợ, anh đều suy diễn ra những điều không hay. Và có khi chính anh cũng trở nên nhỏ nhen với những để ý vụn vặt khiến cho con người mình trở nên kém cỏi đi và cuộc sống gia đình trở lên nặng nề hơn. Tôi không nghĩ là vợ anh không biết sự khác lạ từ chính hành động của anh đâu, có điều có thể sự cao ngạo đôi khi ngốc nghếch của phụ nữ khiến họ như vậy.
Hãy chứng tỏ mình là một người đàn ông đi anh ạ. Đàn ông không có nghĩa là lớn tiếng này nọ, đàn ông có nghĩa là mình nên biết rộng lượng, tha thứ và bao dung. Phụ nữ chúng tôi không ai có thể thờ ơ và vô tâm trước những lời nói, hành động, cử chỉ và sự chân thành từ người chồng của mình đâu anh ạ.
Chúc gia đình anh chị sẽ lấy lại được tiếng cười và sự hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày.
Cũng nhân đây xin có lời với anh Hoàng trong bài "Nếu lập gia đình, tôi sẽ dở khóc dở cười như anh Hải". Tôi thấy anh thật đáng thương, anh cao ngạo điều gì cơ chứ, anh chê người miền Bắc ư. Cũng là người cùng một nước sao anh lại có lời nói như vậy, chẳng nhẽ bạn bè anh không ai là người Bắc, người Trung, người Nam hay sao.
Tôi nghĩ chính trong quan niệm lệch lạc của anh nên anh khó có thể có được người bạn chân thành chứ chưa nói đến là người yêu. Nếu gia đình bạn anh là đại gia tôi nghĩ họ có quá đủ kinh nghiệm để nhận ra đâu là con người thật của anh, chứ không chỉ nhìn vào đồng tiền đâu anh ạ.
Hy vọng anh Hoàng xem lại cách nhìn người và quan niệm bạn bè, người yêu trong cuộc sống của anh. Chúc anh thành công.