From: Nguyen Hung Tien
Sent: Thursday, March 12, 2009 12:37 PM
Subject: To: Mr.Hai
Gửi Hải,
Đọc lời tâm sự của bạn, tôi tìm thấy một phần giống con người tôi, cuộc đời tôi. Nhưng tôi thì khác ở chỗ gia đình tôi cũng thuộc dạng khá giả ở miền Trung, cuộc sống đến giờ cũng hoàn toàn tự lập mặc dù đã lập gia đình (gia đình vợ cũng thuộc dạng khá giả ở TP HCM). Cả hai chúng tôi cùng có chung quan điểm phải sống tự lập bất cứ hoàn cảnh nào, mặc dù vợ tôi đôi khi cũng ngại khó khăn.
Qua câu chuyện của bạn, tôi rất lấy làm cảm kích về ý chí, nghị lực và sự cầu tiến của bạn qua việc vượt khó trong việc học hành cũng như trong công việc (vì tôi cũng từng trải qua những thăng trầm trong việc học hành), và đến ngày hôm nay, bạn đã có bằng đại học, công việc ổn định. Điều đó chứng tỏ rằng bạn sống rất bản lĩnh và tự lập.
1) Về tình yêu:
Con gái cũng như con trai thôi (đặc biệt với kiểu cô gái mở lời trước, điện thoại trước, tấn công trước), một khi có được rồi, rất dễ trở nên nhàm chán. Vì người ta thường nói “easy come, easy go" (dễ đến rồi cũng dễ đi). Tình yêu của bạn tôi thấy không mang tính chất bền vững ngay từ đầu.
2) Về chuyện vợ chồng, hôn nhân gia đình:
- Tôi cảm thấy hết sức bối rối cho bạn, vì tôi không tìm thấy tình yêu nào của cô ấy dành cho anh cả. Vì khi một người vợ thật sự yêu chồng thì thường người ta yêu quý luôn cả những người thân của chồng, đặc biệt là cha mẹ chồng, người đã nuôi nấng, sinh thành ra anh.
- Một khi người vợ thương chồng, thông thường thì họ thường tìm hiểu, lắng nghe ý kiến của chồng, biết chồng thích cái gì và không thích cái gì (chứ không phải dạng biết chồng không thích mà vẫn cứ làm). Cô ấy cố gắng ra tiệm trang điểm, trang điểm đậm là vì ai? Vì anh? Không. Mặc dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng tôi thấy ở đây anh nên xem xét lại tình yêu của cô ấy dành cho anh.
3) Về đạo đức, đạo làm người, đạo làm con:
Tôi cũng thật sự thất vọng về cô ấy. Đạo đức làm người, làm con gần như không có. Anh hãy tự hỏi, giả sử đặt cô ấy vào trường hợp của anh, cô ấy nghĩ sao?
Nếu là một người vợ thương chồng thật sự thì đáng lý ra cô ấy khuyến khích chồng nên làm việc này. Giả sử đôi khi bận rộn công việc mà anh có quên đi thì cô ấy nhắc nhở anh nữa là khác (Vợ tôi từng nhắc nhở tôi vấn đề này mỗi khi tôi bận rộn công tác).
Đáng lý ra cô ấy nên lấy điều này làm tự hào, vì có một người chồng sống có đạo đức, biết trước biết sau. Hãy thử đặt trường hợp sau này con cái của vợ chồng anh sống bất hiếu với vợ chồng anh thì sao? Hãy sống và làm gương cho tụi nó nữa chứ!
Và anh cũng nên nhớ rằng, tiền này là tiền anh làm ra, chứ không phải là tiền của cô ấy (mặc dù hôn nhân là tiền là của chung) nhưng với người sống không có đạo đức mình có quyền lên tiếng.
Tóm lại:
- Anh hãy xem xét lại tình yêu của vợ anh dành cho anh tới đâu?
- Riêng tôi, tôi từng nói là tôi rất lấy làm cảm kích về ý chí, nghị lực và sự cầu tiến của anh, nhưng bản lĩnh tính tự lập của anh đâu rồi? Tôi dám chắc rằng anh không ngại sợ khó khăn vì anh từng trải qua nó rồi.
- Hãy quyết định ra ở riêng, khó khăn, buồn vui cùng chia sẻ với nhau. Tôi nghĩ đây là mấu chốt thật sự của hạnh phúc bền vững của bất kỳ một cặp vợ chồng nào (Vì khi ta có bất cứ niềm vui nào, hạnh phúc nào, đều cũng phải trải qua những khó khăn, thăng trầm của nó), và tôi nghĩ đó mới là một cuộc sống đơn giản, nhẹ nhàng.
Cầu chúc bạn có hướng giải quyết tốt nhất và có một cuộc sống nhẹ nhàng, thật ý nghĩa.