From: Đ.T.Đ.
Sent: Thursday, March 12, 2009 5:11 PM
Subject: Lấy vợ nhà nghèo
Chào anh Hoàng, anh Hải,
Tôi là độc giả trung thành của báo VnExpress.net và thường xuyên đọc mục Tâm sự, tôi cũng từng viết bài và được đăng. Qua câu chuyện của các anh, tôi lại cảm thấy tủi thân cho số phận của mình.
Tôi tủi thân không phải vì gia đình nhà vợ giàu có mà tủi thân vì nhà vợ nghèo và không có tình cảm gì hết. Tôi lấy vợ đã 15 năm, có hai đứa con trai, khi ấy tôi cũng nghèo vì mới ở bộ đội về và là người miền Bắc vô Sài Gòn sinh sống, không nhà cửa, không việc làm.
Tôi ở nhờ nhà cô ruột và cô nuôi ăn. Đến hôm nay tôi đã có nhà cửa và khá nhiều đất cát, thu nhập cũng vài chục triệu mỗi tháng, được xã hội công nhận là người trí thức. Còn vợ của tôi chỉ học hết lớp 3 thôi. Cô ấy cũng hiền nhưng phải cái cư xử rất kém. Tôi rất xấu hổ khi có bạn bè đến chơi. Cô ấy ở nhà nội trợ và đưa đón con đi học.
Nhà cô ấy có mẹ (bố đã mất từ khi cô ấy còn nhỏ). Từ ngày tôi lấy vợ, tôi chưa một lần được ăn cơm nhà vợ, kể cả các dịp Tết hay giỗ. Một phần vì nhà mẹ vợ tôi nghèo, một phần vì không ai tổ chức, tôi cũng chưa được ăn cơm nhà anh chị vợ.
Không phải vì tôi khinh họ, hay họp ghét tôi, bởi vì tôi sống cũng rất có tình có nghĩa, tài sản trong nhà mẹ vợ là của tôi mua cho hết, từ tivi, tủ lạnh... Nhưng nhà vợ tôi từ hồi nào nó thế rồi, chẳng ai quan tâm đến ai, ngày Tết cũng chẳng thấy mặt nhau đâu cả. Tôi nghĩ là rể nên cũng không quan trọng chuyện này, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến con cái.
Tôi buồn lắm. Bố mẹ tôi từ ngoài Bắc vô đây nhiều lần, nhưng bên vợ chưa mời ăn cơm bao giờ trong khi ba anh em tôi và các cô chú đều rất khá giả chứ không phải nghèo để nhà vợ xem thường. Thế mới đau chứ.
Mỗi người mỗi số phận, tôi cũng đang rất chán nản đây. Chào các anh, chúc các anh tìm được người yêu như mơ ước.