From: Nguyen Hieu
Sent: Saturday, March 14, 2009 12:04 AM
Subject: Hạnh phúc chẳng phải đâu xa
Kính gửi anh Hải và quý tòa soạn,
Có người đã nói với tôi rằng cuộc đời mỗi con người là một hành trình của rất nhiều lo lắng, tính toán, hạnh phúc lẫn khổ đau. Gia đình là một tế bào của cả một xã hội và cái gia đình có hạnh phúc được hay không nó còn phải được xây dựng bằng một tình yêu trong mọi thử thách đắng cay cùng chia ngọt sẻ bùi. Nếu thiếu điều đó hạnh phúc gia đình sẽ tự rạn nứt và điều đó đã giải thích tại sao anh lại đau khổ như vậy.
Anh Hải ạ, tôi biết anh là một con người có hiếu với gia đình, đó là một việc đạo nghĩa vô cùng đáng khen với một người con. Những người sống có tình thương và trách nhiệm như anh ở môi trường nào cũng có người yêu quý và nể trọng. Nhưng việc anh làm bây giờ với gia đình mình là một việc làm hoàn toàn sai lầm đấy.
Đúng là anh đã sai khi lấy vợ trong khi không có một tình yêu chân chính. Anh nói rằng anh bị vợ tấn công và tôi nói không nhầm thì anh cũng gật đầu với suy nghĩ rằng khi cuộc sống đã khá giả thì hạnh phúc sẽ dễ dàng đạt được và duy trì nó với những khung cảnh lãng mạn của gia đình. Nhưng anh đã sai, một khi cuộc sống không có tình yêu thì sớm muộn nó cũng rạn nứt. Nó giống như một miếng đất tốt không cải tạo thì sớm muộn nó cũng sẽ cỗi cằn. Và đó là điều rất dễ hiểu.
Nhưng bây giờ anh có gia đình và con cái rồi anh lại bỏ mặc nó thì tôi nghĩ nó còn nghiêm trọng hơn. Vì nếu anh nghĩ đến ly hôn thì không những cả anh và chị khổ mà điều đau đớn hơn là đứa con anh mai sau sẽ thiệt thòi rất nhiều.
Có ai đã nói rằng: Con người không phải sắt đá. Anh hãy thử nghĩ xem khi đối xử với hai bên gia đình anh đã công bằng chưa. Vì anh luôn có ý nghĩ trong đầu rằng chuột sa hũ nếp nên anh không quan tâm đến gia đình chị ấy nữa nên mỗi lần anh định gửi tiền về là chị ấy giận dỗi. Nếu anh chỉ có chú tâm gửi tiền về cho gia đình mình là không hợp lý, người phụ nữ rất nhạy cảm đôi khi hơi ích kỷ.
Thỉnh thoảng anh nên cho chị ấy về thăm quê, cho chị ấy tiếp xúc với những con người tần tảo sớm tối cho gia đình, cho chị ấy thấy những người mẹ, những người cha quanh năm chân đất, nhưng với anh với gia đình là một biển trời tình thương yêu bất tận. Hãy quan tâm và chăm sóc gia đình anh như mẹ anh đã chăm sóc cho anh. Tôi nghĩ rằng chị ấy không có lý do gì ngăn không cho anh gửi tiền về, trái lại chính chị ấy sẽ làm việc này thay anh.
Anh Hải ạ, chỉ có tình yêu mới nuôi dưỡng được tình yêu, chỉ có tình thương mới làm nảy nở tình thương và trách nhiệm. Hãy làm một người chồng, người cha tốt mẫu mực để nuôi dưỡng tình cảm gia đình đã anh ạ.
Anh có thể nói chuyện và tâm sự cùng tôi: doanhnhanviet1983@yahoo.com
Chúc anh sớm tìm lại hạnh phúc của gia đình và riêng mình.