From: le son
Sent: Friday, March 13, 2009 1:29 AM
Subject: Về vấn đề "Chuột sa hũ nếp"
Là đàn ông U50, cũng ở miền Trung, khi đọc bài "Chuột sa hũ nếp chẳng sướng", tôi thấy bực mình cho bạn Hải.
Tôi làm không nhiều tiền như bạn, lương mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Vợ tôi cũng vậy. Tôi đưa vợ 2 triệu còn để lo cho cả nhà 4 người, còn 1 triệu để tiêu riêng. Mọi việc đâu vào đó. Khi nào cô ấy kêu thiếu thì cứ bảo nhìn xung quanh có cả nghìn người khổ hơn mình mà sống. Nếu còn kêu ca thì tháng sau đưa ít lại. Không được lộn xộn. Có lẽ tôi có tính gia trưởng? Nhưng mà như vậy gia đình mới êm thấm được.
Bạn Hải có vẻ hơi nhu nhược. Nhưng không riêng bạn Hải. Tôi có hỏi 2 đứa con của tôi và 2 đưa cháu đang học cấp 2 và 3. Lớp trưởng của chúng đều là nữ! Các bạn thử kiểm chứng lại xem đúng không và thông tin trên diễn đàn cho tôi biết với. Tôi hơi ngạc nhiên vì 17 năm cắp sách đến trường, chưa bao giờ lớp trưởng của lớp tôi học là nữ cả.
Tôi thấy để giải quyết chuyện bạn Hải quá đơn giản: báo với ngân hàng mất thẻ ATM, làm lại thẻ mới. Mỗi tháng đưa cho vợ 5 triệu thôi. Kêu ca thì chỉ ra xung quanh thiếu gì người thu nhập kém hơn bạn.