From: Tuyết Mai
Sent: Thursday, March 12, 2009 4:50 PM
Subject: Tâm sự cùng bạn đọc
Chào anh Hải,
Đọc dòng tâm sự anh Hải và các anh viết mình thấy thật buồn và xót xa. Trên thực tế không thể tránh được mọi thành phần trong xã hội, mình rất hiểu và thông cảm, nhưng mình tin rằng không hoàn toàn như các anh nói.
Mình thì ngược lại hoàn toàn với các anh, mình cũng là cô gái Bắc, hiện tại mình sống và làm việc TP HCM. Gia đình mình tương đối khá giả so với mức sống ở thành phố của mình, sau thời gian học hỏi kinh nghiệm và giờ mình cũng làm chủ công ty chuyên về quảng cáo.
Bạn trai mình sinh ra trong gia đình có cuộc sống bình thường (như anh ấy nói là nghèo) so với mình. Sau 2 năm tìm hiểu và đi đến tình yêu, anh ấy luôn tự ti và mặc cảm vì mình nghèo hơn người yêu. Nhưng các anh có biết những điều các anh nghĩ và tự ti về hoàn cảnh gia đình là các anh tự đánh mất tình cảm của mình hay không?
Khi người con gái đã yêu và tiến tới hôn nhân thì mình tin rằng không ai có ý đặt vật chất cao hơn tình cảm mà chỉ có các anh dần tự mình đánh mất đi mà thôi.
Mình xin kể tiếp câu chuyện của mình, suốt thời gian dài yêu nhau, anh ấy không khỏi một ngày tự ti và nhạy cảm. Cho dù suốt thời gian dài mình đã cố gắng để anh hiểu là mình chỉ cần tình yêu chứ không quan tâm tới những chuyện khác. Chính cha mẹ mình cũng khuyên mình không nên coi trọng tài chính mà nên coi trọng bản chất con người, điều đó mới mang lại hạnh phúc gia đình sau này.
Mình rất buồn, buồn lắm dù công việc của mình đang điều hành công ty mới trong thời buổi kinh tế khó khăn. Hy vọng khi mình viết những dòng tâm sự xuất phát từ trái tim mong anh đọc được hiểu và thông cảm cho mình, đồng thời cũng động viên mình, giúp mình quản lý công ty để vượt qua khó khăn chung.
Mình muốn gửi đôi lời tới người đó của mình, mong anh đọc và hiểu tâm trạng em. "Anh à, chúng ta còn trẻ, có tri thức, chúng ta đâu quan trọng giàu hay nghèo. Cha mẹ em luôn dạy em là "không có gì quý hơn độc lập tự do" và em biết anh cũng có lòng quyết tâm đó mà. Em vẫn luôn trân trọng tình yêu trong suốt thời gian qua. Anh ơi em luôn chào đón và mong anh suy nghĩ lại, đừng để sau này chúng ta lại hối tiếc những gì không đáng mất. Mong anh suy nghĩ lại và có quyết định đúng tình yêu của chúng mình".
Lời văn mình không hay, mong bạn đọc đừng cười mình nhé. Mình chỉ muốn tâm sự tâm trạng thực của mình mà thôi. Chúc bạn Hải và các bạn khác suy nghĩ lại và có nhìn nhận thoáng hơn để cuộc sống tốt đẹp.
Trân trọng.
Tuyết Mai