From: HongThinh Nguyen
Sent: Friday, March 13, 2009 1:05 AM
Subject: Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chào anh Hải,
Đọc tâm sự của anh, tôi thấy cần viết cho anh vài điều. Tôi thực sự hiểu những tâm sự của anh, nhưng trước hết, muốn thay đổi, tôi nghĩ trước hết phải bắt đầu từ anh.
Anh Hải à, sao anh lại nghĩ mình là “chuột sa chĩnh gạo”, sao không nghĩ rằng chính vợ anh mới là người may mắn khi lấy được anh. Chính cô ấy là người chủ động tấn công anh cơ mà. Nhà cửa hay tiền bạc, chính tay anh cũng hoàn toàn có thể làm ra, tôi tin là thế, có thể chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chính cách nghĩ tiêu cực của anh đà làm anh trở nên ủy mị và mất đi tiếng nói của chính mình, một điều quan trọng nhất của người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Anh đã làm vợ anh coi thường anh, coi thường gia đình anh, coi thường cả tiền bạc anh làm ra nữa. Rõ ràng, nhà hay tiền bạc chỉ là chút vốn liếng để hai người làm giàu hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, anh lại biến nó thành gánh nặng cho hạnh phúc gia đình. Chính cách nghĩ tiêu cực của anh, đã làm anh không dám nói, không dám phản đối vợ, chỉ còm cõi đi làm kiếm tiền và hy vọng rằng điều đó sẽ làm vợ anh coi trọng anh.
Nếu anh là cô ấy, khi tiền bạc không phải là vấn đề quá quan trọng thì một cái máy in tiền quan trọng với cô ấy sao? Anh có nghĩ rằng anh đã nghĩ sai và làm sai không? Anh cũng đã vô tình làm hư cô ấy, làm cho cô ấy không còn tôn trọng anh và để tâm đến tiếng nói của anh nữa. Cũng vì suy nghĩ mặc cảm đã đẩy anh vào vòng luẩn quẩn và anh đánh mất hạnh phúc của mình.
Tuy nhiên bây giờ anh thay đổi cũng chưa muộn. Hãy bắt đầu từ ý nghĩ rằng anh là một người trụ cột trong gia đình. Hay cho cô ấy thấy anh của ngày xưa, mạnh mẽ và tự tin, chứ không yếu đuối. Anh nên thẳng thắn nói rõ những điều anh nghĩ với vợ anh. Không nên nể vợ, hay có tâm lý bị vợ coi thường hoặc để cho vợ nghĩ vậy. Anh cần phải thể hiện được mình là người đàn ông trong gia đình, chứ không phải cái máy in tiền. Anh là một phần của nó mà.
Điều thứ hai, cũng rất quan trọng là, anh phải nói rõ vai trò của gia đình anh với cô ấy. Gia đình cô ấy cho anh nhà cửa, không có nghĩa là gia đình anh không đáng để quan tâm. Vì vậy anh cũng không cần đưa toàn bộ tiền cho vợ, để cô ấy hoang phí. Anh cần có trách nhiệm với gia đình lớn của anh và điều đó là chính đáng. Hãy nói rõ điều đó với cô ấy, đề thoải mái trong tư tưởng nhé.
Nếu tất cả điều trên vợ anh hiểu ra được, và chấp nhận thì là cô ấy xứng đáng có được một cơ hội nữa. Ngược lại, anh nên nghiêm túc xem xét tình cảm của hai người. Nếu như không thể tiếp tục, tôi nghĩ anh nên cho mình một cơ hội làm lại từ đầu. Thực tế, điều này sẽ tốt hơn rất nhiều cho con anh. Nếu anh tiếp tục chỉ vì đứa trẻ, và trở thành một người cha mềm yếu, con cái sẽ rất khó nên người được. Đối với con cái, hình tượng của người cha trong gia đình quan trọng lắm.
Dù sao tôi cũng hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp với anh. Qua cách anh nói, tôi cảm nhận được anh có thể giải quyết tốt việc này, chỉ có điều anh chưa bao giờ thử mà thôi. Hãy thay đổi. Hãy bắt đầu từ chính suy nghĩ của anh. Anh là người có trách nhiệm, có thực tài. Hãy vì chính con anh, trở thành một người cha mạnh mẽ. Chúc anh thành công!