Tuy chúng tôi sống cùng cha mẹ bên tôi, nhưng tôi chưa bao giờ xem anh ấy là "chuột sa hũ nếp", cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi rất biết ơn vì anh đã đồng ý sống cùng cha mẹ tôi vì nhà tôi rất ít con. Cha mẹ tôi yêu thương anh và anh cũng rất hiếu thuận. (Le Hieu)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Anh là một người có thu nhập, làm từ sức lao động của mình, anh không có gì phải e dè chuyện mình tiêu như thế nào, tiền đem cho mẹ là một chuyện trả hiếu hợp đạo lý. Điều này anh nên giải thích cho vợ hiểu. (Nguyen Duy Nghiem)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Cha mẹ sinh ra ta, cho ta cuộc sống. Bây giờ đủ lông đủ cánh tự chăm lo được cho bản thân lại quay ra đắn đo suy nghĩ về việc phụng dưỡng cha mẹ sao? Gieo nhân nào thì gặp quả nấy, giờ anh đối xử với cha mẹ ra sao thì sau này con anh cũng sẽ đối xử với anh như vậy thôi. (Thu Hà)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chồng chị gửi tiền về cho mẹ không có nghĩa là không yêu chị. Chị thử nghĩ xem, cha mẹ đã sinh chúng ta ra, chịu bao nhiêu khổ cực để nuôi dưỡng ta nên người. Nếu chị sống trong sung sướng nơi thành thị mà cha mẹ phải cực khổ lam lũ ở miền quê, thì cảm giác của chị thế nào? (Nguyen Van Nhan)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Việc anh gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ già là việc làm tốt. Nó đúng với đạo lý truyền thống của người Việt nói riêng và con người nói chung. Tuy nhiên, đây là việc khá tế nhị, rất mong manh giữa việc báo hiếu và việc anh chỉ bo bo gửi tiền cho mẹ. (Hoang Thang)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chồng chị hiếu thuận với mẹ có gì sai. Chị và chồng đã không ở bên cạnh chăm sóc cho bà thì chuyện gửi tiền về để đỡ đần mà sao chị lại thấy khó chịu. Đừng so đo, tính toán vậy. Chị cũng hiểu câu này đấy "vợ thì có hàng trăm người để chọn, nhưng mẹ thì chỉ có một". (Nguyen Lam)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chồng tôi kiếm được khoảng 500 USD một tháng và tôi kiếm được gấp số đó 5-6 lần, nhưng tôi chỉ nói với chồng là kiếm được 5 triệu mỗi tháng. Tôi không bao giờ gây áp lực tài chính cho chồng. Anh ấy làm bao nhiều thì tự động đưa về, và cần bao nhiêu là tôi đưa. Do vậy anh ấy sống rất chân tình và thoải mái với bạn bè, không bon chen với xã hội.
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chuyện anh chị không gần gũi 6 tháng cũng là cái khiến vợ anh cảm thấy tự ái. Những chuyện liên quan đến tiền, không thể giải quyết bằng cách xa lánh, lạnh nhạt, mà cần phải "đả thông tư tưởng". (Angelina Nguyen)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Trong bài viết "chuột sa hũ nếp", bạn Hải viết rằng vợ mình một tuần đi gội đầu hai lần, đi đám cưới phải ra ngoài tiệm trang điểm. Thế sao vợ bạn Hải không tiết kiệm những khoản chi tiêu đó để đưa chồng mang về biếu mẹ chồng? Trong khi người mẹ sống ở một vùng quê nghèo khổ. (Minh Anh)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Anh nên tâm sự thẳng thắng với vợ và hai vợ chồng hãy thỏa thuận với nhau về số tiền anh và vợ kiếm được dùng cho những mục đích chính đáng nào, tất nhiên trong đó có khoản chăm sóc cha mẹ già. Anh nên bỏ ngay cách thức ấu trĩ là không gần vợ đi nhé, mất vợ đấy anh ạ! (Minh Phu)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Nếu anh còn ở nhà vợ, rồi tới lúc tính cách con anh bị đồng hóa với vợ, lúc đó anh sẽ mất tất cả. Anh cần giải quyết mọi việc cho sớm, dứt khoát, vì “mẹ già như chuối chín cây”, đến lúc mẹ không còn nữa mà tâm nguyện báo hiếu của mình chưa trọn, tôi chắc anh sẽ ân hận suốt cuộc đời. (Van Sang)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Bản thân chị cũng là người ích kỷ như vợ anh Hải thì mới có thể phán xét, phê bình anh Hải với thái độ gay gắt như thế. Thật tình, ai cũng muốn vun vén, ky cóp cho nhà mình thôi, nhưng khi đã quyết định sống chung như vợ chồng thì phải cảm thông và chia sẻ. (Nguyen Thi Hong Phuong)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Anh không thể mua được nhà ở Hà Nội cho vợ con, không thể giữ cho vợ được hoàn cảnh sống quen thuộc là tại bản thân anh. Anh không có quyền bắt vợ phải hoàn hảo, phải tề gia nội trợ, phải không được hưởng những nhu cầu bình thường của đa số phụ nữ hiện đại khi chính anh chưa hoàn hảo. (Nguyen Thu Minh)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Bố mẹ chồng tôi ốm, nặng hay nhẹ chồng tôi cũng phải về. Đến việc mắc lại điện cũng gọi chồng tôi về. Hết ga, thuê người cấy gặt cũng phải gửi tiền về... Bây giờ tôi đang thuê nhà, nuôi con, nuôi chị gái chồng ở trông con, nuôi thêm đứa con út nhà anh chồng đã mất trong gian nhà mười mấy mét mà lúc nào cũng được coi là nhiều tiền, là sung sướng. (Nhân Mã)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Trong bài viết của anh, em thấy anh toàn chỉ trích vợ, không có câu nào tỏ ra thông cảm với vợ hết. Em chỉ thấy anh đề cập vấn đề là gửi tiền về cho mẹ anh, còn mẹ vợ anh có nghĩ tới không? Dù bố mẹ vợ giàu có, cho vợ chồng anh nhà, nhưng anh có tấm lòng của con rể không? (Dang Dung)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Mẹ tôi ngăn cấm và khó chịu khi bố gửi tiền về cho bà nội. Hai người mâu thuẫn rất nhiều và điều này ảnh hưởng như sau: quan hệ giữa bố và mẹ tôi, quan hệ giữa mẹ tôi và bố mẹ chồng, và sau cùng là những đứa con. (Nam)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Nói hơi quá anh đừng giận nhé. Anh là đàn ông có văn hóa, có trình độ, có khả năng kiếm tiền mà anh cư xử như thế là kém, không đáng mặt là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. (Khoa)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Sao bạn Phuong Trinh lại có thể nhầm lẫn về tình cảm giữa một bên là mẹ và một bên là vợ được nhỉ? Bạn thử hỏi xem trên 100 người đàn ông VN, bao nhiêu người có cùng quan điểm về mẹ như chồng bạn. Tôi nghĩ là nhiều đó. Trong đời ai cũng chỉ có một mẹ, nghĩa là đàn ông có thể bỏ vợ chứ chưa chắc bỏ mẹ. (Pham Ninh)
> Tôi từng vô cùng khó chịu khi chồng gửi tiền cho mẹ/ Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Xuất thân của bạn và vợ khác nhau nên trong cuộc sống sẽ có nhiều thói quen khác nhau. Quan trọng là thông cảm và chấp nhận nhau thôi, không nên quá xét nét và hẹp hòi với vợ từ chuyện gội đầu, trang điểm. (Tran Chau)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng
Chuyện con gái tiểu thư thành phố không biết làm việc nhà đang tồn tại ở nhiều gia đình, không riêng gì gia đình tôi. Tôi coi đây là một tất yếu. Nhưng sự thiếu quan tâm, sống ích kỷ, chỉ biết đến mình, và đặc biệt là sự vô cảm trước nỗi đau của người sinh thành ra chồng mình thì thật là đáng sợ. (Hải)
> Chuột sa hũ nếp chẳng sướng