From: Thanh Nguyen
Sent: Friday, March 13, 2009 8:28 AM
Subject: Chinh anh Hai day su viec them kho khan
Chào anh Hải,
Tôi đọc mục tâm sự nhiều nhưng chưa bao giờ phản hồi lại cho đến khi đọc tâm sự của anh. Theo tôi, nếu muốn thoát khỏi tình trạng này, chính anh phải thay đổi suy nghĩ của mình trước.
Tôi tin một người đàn ông có nghị lực và từng trải như anh sẽ có con mắt nhìn người và chọn vợ đúng đắn. Tôi tin vợ anh là một người vô tư, tính tình phóng khoáng và tốt bụng cho dù có thể người mà anh thích lúc này là người đảm đang, biết điều và khéo léo đến mức không cần anh nói cũng hiểu và làm hết mọi việc một cách đúng đắn. Người như thế hiếm lắm anh ạ!
Về những khiếm khuyết của vợ anh như trang điểm và ăn mặc quá diện và không tiết kiệm, anh Hải đã quá khắt khe và áp đặt cái nhìn của mình lên vợ. Anh lớn lên trong nghèo khó và nhìn những điều đó là hoang phí hay không hợp lý, nhưng anh chưa đặt mình vào vị trí, vào hoàn cảnh của vợ để hiểu chị ấy. Với chị ấy, những điều đó là bình thường với một người phụ nữ. Phụ nữ ai cũng muốn làm đẹp.
Tôi cũng là phụ nữ và cũng làm đẹp “theo khả năng tài chính” của tôi cho phép. Tất nhiên, tôi và chị ấy sẽ không bao giờ làm đẹp quá đáng khi tiền chi tiêu cho gia đình eo hẹp. Nếu vợ anh có làm đẹp thì anh cũng được hưởng vì có một người vợ trẻ trung, hiện đại. Anh nên thoáng hơn trong việc làm đẹp của chị ấy.
Anh kiếm tiền để làm gì khi mục đích là mang về cho vợ con và chu cấp cho mẹ ở quê. Có thể anh không tiếp xúc nhiều với phụ nữ nên không nhận ra rằng điều đó là bình thường với phái đẹp. Ngược lại, không tác động và thay đổi được vợ, anh từ chối đi đám cưới và công việc đối ngoại khác của gia đình cùng chị ấy. Anh quá trẻ con và áp đặt. Anh giống như đứa trẻ, “không thèm đi chung với bạn vì nó không chịu mặc cái áo màu cam” giống anh.
Nếu vợ anh thực sự không hề biết cắm một nồi cơm điện hay nấu một bữa cơm đơn giản nhất cho gia đình, chị ấy quả là khiếm khuyết. Anh không viết rõ nên tôi không hiểu nhưng tôi tin khi đã có em bé, không một người phụ nữ vô tư nào lại không biết tí gì về bếp núc. Anh đã hiểu chị ấy xuất thân trong gia đình giàu có và chưa hề phải động tay vào những việc bếp núc, sao còn trách chị ấy không biết làm. Không xuất thân trong gia đình nghèo khó đâu phải tội và lỗi của chị ấy.
Thay vì chê chị ấy, anh hoàn toàn có thể khéo léo cùng chị ấy vào bếp và từ từ dạy vợ. Chẳng có người vợ nào lại từ chối khung cảnh lãng mạn 2 vợ chồng cùng vào bếp. Còn nếu anh đứng trên quan điểm rằng anh là đàn ông và mặc nhiên cho rằng việc tự biết nấu nướng, ủi đồ là của vợ thì anh quá cổ hủ và gia trưởng. Tôi có cô bạn cũng con nhà đại gia (con một) nhưng bạn tôi sau khi lấy chồng vì hoàn cảnh gia đình không như gia đình mẹ đẻ nên bạn tôi từ chỗ không hề biết gì đã bắt đầu tự học nấu nướng và chăm chồng hơn cả một người vợ xuất thân gia đình trung lưu như tôi.
Về việc tỏ ra khó chịu khi anh gửi tiền về, chị ấy quả là không phải đạo (có thể chị ấy vô tư không ý thức được việc này). Tuy nhiên, tôi tin anh có thể thay đổi suy nghĩ của chị ấy. Nếu anh tỏ ra quan tâm cha mẹ vợ như mẹ của anh, nếu anh làm chị ấy hiểu việc hiếu lễ cũng giống như sau này con cái chị ấy hiếu lễ với anh chị thì tôi tin rằng chị ấy sẽ rất vui vẻ tự tay gửi tiền về cho mẹ anh.
Còn với việc anh chị đám lễ của ai người ấy đi, anh cau có khi chị ấy chi tiền làm đẹp, và cả 6 tháng không thèm động vào chị ấy thì tôi nghĩ việc chị ấy khó chịu với bất cứ việc gì anh làm cũng dễ hiểu. Chị ấy sẽ càng ghen một cách mù quáng với mẹ anh. Phụ nữ ai cũng muốn được chồng yêu chiều và tâm lý. Ai cũng muốn chồng đối xử công bằng và yêu quý hai bên cha mẹ như nhau. Anh đã quan tâm đến cha mẹ chị ấy đúng mức chưa hay luôn luôn chỉ quan tâm đến mẹ của riêng mình?
Anh đừng nghĩ rằng cha mẹ chị ấy giàu thì không cần anh quan tâm. Sự quan tâm đối với họ là thăm hỏi, cùng đi ăn tối, còn sự quan tâm với người mẹ ở xa của anh là sự chu cấp từ phía vợ chồng anh đều đặn. Nếu anh gửi về nhà cho mẹ anh 2 triệu thì hãy mua tặng cha mẹ vợ một gói trà ngon mà họ vẫn thích uống. Lấy sự yêu quý và đối xử công bằng cả hai bên cha mẹ làm điều kiện để thay đổi tình trạng hiện tại cũng là một cách tốt nếu anh chưa thỏa thuận và thể hiện với chị ấy về điều này.
Việc cuối cùng là anh nên chấm dứt suy nghĩ ngôi nhà mà cha mẹ vợ cho vợ chồng anh là của cha mẹ vợ. Chính anh đã phân biệt cha mẹ vợ và cha mẹ ruột. Chính sự tự ti của anh và kiểu cư xử trẻ con, dỗi hờn của anh chỉ làm việc thêm trầm trọng. Hãy cởi mở, rộng lượng và yêu thương vợ anh. Khi được yêu, người phụ nữ sẽ cho anh tất cả. Chị ấy đã cho anh cả cuộc đời và đứa con yêu quý, chị ấy sẽ chẳng tiếc vài đồng nếu cảm thấy được anh yêu, trân trọng và cả tôn trọng nữa.