From: Nguyen Thanh Hai
Sent: Thursday, March 12, 2009 3:19 PM
Subject: Tôi đồng ý với ý kiến anh Hải nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn
Chào anh Hải!
Tôi chân thành cảm thông những gì mà anh Hải đã trải qua. Tôi hiểu được tâm trạng nặng trĩu buồn phiền của anh! Tôi xin có những ý kiến này mong rằng anh sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Trước hết tôi xin nói rằng anh là người đầy nghị lực nhưng anh chưa quyết đoán, chưa thể hiện được sự mạnh mẽ của người đàn ông.
Tôi cũng sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, anh em đông. Cha mẹ tôi vất vả lắm chỉ để gom góp tiền lo cho chúng tôi từng miếng cơm manh áo, cho chúng tôi học hành có kiến thức để mưu sinh trên đường đời.
Mẹ anh cũng vậy thôi, cả đời lo cho anh lớn khôn thành đạt, chắc chắn là bà không mong muốn gì hơn là nhìn anh hạnh phúc, chẳng ai muốn đòi hỏi ở con mình gì hơn cả. Chỉ có bản thân chúng ta nên hiểu điều đó. Lo cho cha mẹ là trách nhiệm và bổn phận cao cả của mỗi người con.
Tôi dám chắc rằng vợ anh là một người không tốt! Sao cô ấy không nghĩ lại những chi phí lớn để mua những bộ quần áo đắt tiền, những bộ trang điểm, những nhà hàng sang trọng... Trong khi đó chỉ tiết kiệm phần nhỏ trong đó thôi cô ấy đã phải khỏi lỗi đạo với gia đình chồng, không phải đẩy anh vô tình thế một con người vô tâm với gia đình...
Cô ấy có thể rơi lệ vì bắt gặp những cảnh nghèo khó ngoài đời hay trên phim ảnh, thế sao cô ấy không biết chút lòng thương yêu với bà mẹ chồng đáng thương ở miền Trung nghèo khổ...
Tôi nghĩ anh là người có năng lực, tài năng. Anh phải mạnh mẽ thể hiện tính cách của người đàn ông. Nếu cô ấy không thay đổi anh nên chia tay thì tốt hơn. Vì nếu như vậy mãi anh sẽ không hạnh phúc và gia đình anh sẽ không mấy thoải mái khi muốn thăm con, thăm cháu vì bị người ta khinh bỉ.
Trên đời này không thiếu những người phụ nữ tốt. Nhưng gia đình thì chỉ có một thôi anh à.
Chúc anh luôn may mắn và hạnh phúc.