Cho đến hiện tại thì tôi vẫn cảm thấy quý giá cuộc sống được toàn quyền lựa chọn công việc, được lựa chọn đi đâu, về đâu, làm gì, với ai, được vui vẻ bên người thân, gia đình, bạn bè, dành thời gian rảnh cho sách vở, phim ảnh, ca nhạc, du lịch... và không thấy có lý do gì để phải cảm giác "vò võ" đi về một bóng. (Nguyen Minh Ha)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Tôi biết có những người hoàn toàn bình thường, hình thức và học thức ổn, gia đình nề nếp. Nhưng vì một số lý do họ chưa lập gia đình và đến khi muốn lập gia đình thì cơ hội cũng ít hơn. Những người phù hợp thì đã có nơi có chốn. (Nga)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Vào đại học tôi lao vào học như con thiêu thân để bằng chị bằng em. Sức yếu không thể đi làm thêm, cách duy nhất để giảm gánh nặng cho gia đình là có học bổng. Trước mắt tôi lúc nào cũng treo hai chữ học bổng lên trước. (Duong Thi Duyen)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Ở cái tuổi của tôi rất lỡ cỡ. Nếu không tìm kiếm, lấy vợ lúc này mà "chờ" một nửa kia thêm vài ba năm nữa thì sẽ càng khó khăn. Lúc đó muốn tìm kiếm các cô trẻ thì chênh lệch tuổi tác quá lớn, mà kiếm những người gần ngang tuổi thì sẽ có nhiều khó khăn về sinh nở, con cái. (Công)
> Tìm vợ sao khó thế/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Có lẽ hạnh phúc đang ở quanh Công thôi, một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra. Nhiều anh ở Công ty tôi cũng tầm 33-34, thậm chí 37 tuổi mới lập gia đình và mọi người đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
> Tìm vợ sao khó thế/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Cách đây 6 năm, năm đó mình cũng tròn 31 tuổi, nhận giấy báo trúng tuyển cao học nước ngoài, mình thực sự đứng trước sự lựa chọn thật khắt khe. Hoặc là ở nhà, làm đám cưới với người mà mình không có nhiều tình cảm lắm, hay tiếp tục lựa chọn con đường sự nghiệp? (Pham Phuong)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Bản thân sinh ra phải chịu khuyết tật về hình thức, trí tuệ, hoặc không bị khuyết tật, nhưng xấu xí. Có vấn đề về tâm lý, tinh thần, tính cách. Sống thực dụng, tự đánh giá mình quá cao, đặt ra nhiều tiêu chuẩn. Trường hợp này gọi là ''trèo cao, ngã đau'' hoặc ''cá nhảy quá đăng''. (Tran Nam)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Một người, chuẩn bị cưới vợ nhưng vẫn ra công theo đuổi tôi. Đương nhiên tôi không thể biết được việc cưới vợ của người ta. Đi chơi một đôi lần. Một lần, chạy ngang một nhà nghỉ, nửa đùa nửa thật "mệt quá không chạy xe nữa, hay vào đây nghỉ đi?".
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Mình thì luôn tìm cho mình công việc, rồi rảnh rỗi thì đi chơi, đi du lịch hoặc tranh thủ đi thăm bạn bè. Bạn có thể đi làm từ thiện để thấy rằng mình có cơ thể lành lặn, có tâm hồn trong sáng và có công việc như ý và bạn sẽ thấy hạnh phúc trong mỗi việc mình làm. (Đặng Linh)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Là con trai tôi sẽ không phải bận tâm, không phải vội vàng với những lời 'hối thúc", tôi sẽ không lo lắng nhiều như bạn Công đâu! Thế nên không phải ai cũng muốn là được, tôi cũng muốn ổn định gia đình lắm chứ. (Pham Thi Ngoc Lan)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Trong cuộc sống này không hiếm những cô gái tốt và vừa ý với anh, chỉ có điều anh chưa cảm nhận thấy thôi. Anh hãy sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người và pha thêm một chút nhiệt tình. Tôi nghĩ anh sẽ thành công. (Nguyen Thi Huong)
> Tìm vợ sao khó thế
Trong khi, những cô gái ngoại quốc một mình khoác ba lô đi khắp bốn phương, tự quyết định nghề nghiệp, tình yêu cho mình, thì những cô gái Việt Nam đi làm xong lại về nhà để nghe lời khuyên của ông bà, bố mẹ, nghe lời bói toán của những ông thầy bói, tin vào tướng số tử vi. (Nguyễn Quyết Chí)
> Tìm vợ sao khó thế/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Em gặp 2-3 trường hợp tuổi nhiều như các anh sinh năm 77, 71, 76. Em không thắc mắc tuổi tác, nhưng thái độ của các anh làm em sợ. Chỉ mấy buổi gặp gỡ, các anh đã muốn tiến xa mà không chịu cho bọn em thời gian tìm hiểu, vậy mà bắt phải trả lời có yêu hay không? Có cưới hay không? (Do Giang Thanh)
> Tìm vợ sao khó thế
Cái gì mà khiến ta phải nhọc công có được mới đáng quý, chứ có sẵn hay tự nó đến thì chưa chắc ta đã trân trọng, gìn giữ nó. "Lửa thử vàng" mà. Em biết là giờ đây có rất nhiều cô gái đỏng đảnh, khó chiều, tuy nhiên không phải tất cả các cô gái đều vậy. (Trieu Minh)
> Tìm vợ sao khó thế/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Những ngày lễ lòng tôi buồn lắm. Tôi cũng mở ra cho mình cơ hội, giao tiếp nhiều hơn với các bạn nam, nhưng để tìm được người yêu và hiểu mình thì thật là khó. Áp lực từ gia đình và bạn bè làm tôi ái ngại và trốn tránh họ.
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Nhung ạ, bạn nói rằng bạn sợ mẹ buồn nhưng tôi tin là mẹ tôi sẽ đau đớn nếu biết tôi đang bị đối xử tệ bạc và đã hủy hôn. Bạn sợ cô đơn và tôi cũng từng sợ như vậy. Nhưng bạn ạ, chính vì nỗi sợ đó mà phụ nữ chúng ta đã tự đẩy mình vào tình cảnh bị coi thường. (Nguyen Thi Thuan)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Ông bà xưa có câu "muốn ăn phải lăn vào bếp" cho nên anh đừng ngần ngại khi tìm thấy một người phụ nữ nào đó mà anh có cảm tình và nghĩ rằng U30 chưa có gia đình là có vấn đề. Nói vậy không có nghĩa là đính chính cho tôi. (Nguyen Thuy Hang)
> Tìm vợ sao khó thế/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Thông qua chuyên mục này, chúng ta sẽ lập ra một nhóm, hội gì đó và trao đổi thư từ, số điện thoại tâm tư tình cảm, công việc, trăn trở, băn khoăn.... để có thêm những người bạn, những người anh, người chị tinh thần. Và biết đâu đó, chúng ta sẽ tìm thấy một nửa còn lại của mình. (Bảo Thụy)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Ông cha ta thường nói “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, chuyện đâu rồi có đó. Chị mới có 32 tuổi thì làm gì mà lo lắng đến mức thế. Nếu yêu nhạc Trịnh thì mỗi lúc buồn chị hãy bật bài hát "Tôi ơi đừng tuyệt vọng” lên nhé. (Xuan Tran)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình
Giờ tôi ngại về quê, ngại nhìn thấy mọi người và ngại phải nghe những câu hỏi về chồng con. Vì mọi người thường đàm tiếu về chuyện gia đình có phúc hay không khi con gái lớn mà chưa đi lấy chồng: "Nhà đó vô phúc nên mới gần ấy tuổi đầu mà chưa lấy chồng". (Duyen Duong)
> 32 tuổi vẫn vò võ một mình