From: huong- muahe
Sent: Saturday, September 06, 2008 11:03 PM
Subject: Công oi dung quá lo lang
Chúng ta, dù phái nam hay phái nữ đều có những giây phút suy nghĩ và tâm trạng giống nhau. Tôi năm nay cũng ở tầm tuổi của Nhung và Công và cũng thường xuyên bị gia đình và bạn bè nhắc nhở “Sao lâu cho ăn kẹo thế”. Ở nhà tôi là nỗi lo của mẹ, đến công ty là nỗi lo của sếp. Đi đâu sếp cũng quảng cáo mà chẳng thấy hiệu quả gì cả. Nhưng thầy bói nói số tôi vẫn lẫy được chồng nên vẫn thấy yên tâm.
Thực ra, đôi lúc cũng thấy buồn vì bạn bè hầu hết đều bận rộn với con cái và gia đình. Công việc hay thi cử tôi cố gắng là đều có thể vượt qua hết, còn chuyện lấy chồng sao khó thế! So với phái nữ chúng tôi, Công ở tuổi 33 đang là tuổi trưởng thành, con đường còn đang mở ra trước mắt Công. Công đừng nên thất vọng, có lẽ cơ hội chưa đến với Công thôi. Mà nghề bác sĩ giúp Công có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người, mở rộng quan hệ.
Có lẽ hạnh phúc đang ở quanh Công thôi, một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra. Nhiều anh ở Công ty tôi cũng tầm 33-34, thậm chí 37 tuổi mới lập gia đình và mọi người đều hạnh phúc với sự lựa chọn của mình. Công cũng không nên trách phụ huynh về việc đó, các cụ cũng chỉ vì yêu thương và lo lắng cho con cái nên mới nhắc nhở chúng ta thôi. Lúc đầu mình cũng giận mẹ lắm, nhưng bây giờ tôi hiểu nên không trách mẹ nữa mặc dù mẹ vẫn thường xuyên hối thúc. Vi nghĩ chúng ta nên sống lạc quan và tăng cường mở rộng quan hệ, có thêm những người bạn tốt và biết đâu một trong số họ sẽ là một nửa của chúng ta.
À, bật mí nhé, Vi giới thiệu cho mọi người rất mát tay mặc dù bản thân thì chưa đâu vào đâu. Chúc Công sớm thành công trong cuộc hành quân “tìm và kiếm” của mình. Nếu cần chia sẻ, Vi và các độc giả VnExpress.net luôn sẵn sàng. Hãy liên lạc với tôi theo địa chỉ email này nhé: qingwei12@yahoo.com