From: dogiang thanh
Sent: Saturday, September 06, 2008 11:05 AM
Subject: Tìm mot nua khó mà cung không khó
Chào anh!
Hôm nay vô tình vào đọc báo em lại đọc được Tâm sự của anh. Thật sự khi đọc xong bài viết của anh em thấy rõ anh là một người đàn ông thẳng thắn, mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn bó tay trước việc tìm cho mình một nửa. Em không dám nhận mình có bí kíp hay tuyệt chiêu gì để bày cho anh, em chỉ nói lên suy nghĩ của em vì em là con gái, có thể điều đó giúp anh phần nào.
Điều đầu tiên em cảm nhận thấy là với nghề nghiệp của anh, anh cũng bận rộn, hơn nữa với tuổi 33 anh cũng không quá hứng thú với việc chinh phục như hồi trẻ. Bản thân em nhận thấy tầm tuổi các anh hiện nay đúng là đi tìm vợ chứ không phải tìm người yêu. Nhưng các anh đâu biết rằng muốn cưới vợ thì phải yêu đã, vậy lại phải tán tỉnh, phải chinh phục để cho người con gái ấy tin tưởng mà trao gửi thân phận chứ.
Anh bảo rằng “Tôi không đủ kiên nhẫn và thời gian để chơi trò cút bắt với các cô”, nhưng thế nào người ta gọi là kiên nhẫn chứ. Nếu mình thích một người thì việc mình bỏ thời gian ra chinh phục thì cũng đâu có gì là khổ hạnh lắm đâu chứ. Việc anh bỏ thời gian chinh phục người khác lại chính là việc thực hiện sứ mệnh của mình cơ mà. Anh đừng nghĩ là chỉ mình anh phải chinh phục, con gái cũng phải chinh phục các anh đấy thôi. Chúng ta cũng phải kiên nhẫn như nhau thôi anh ạ. Còn mức độ thành công hay không lại phải phụ thuộc vào việc anh có nhìn thấy khả thi khi chinh phục ai đó hay không và trong việc như thế này cũng không tránh khỏi những rủi ro.
Có rất nhiều chàng trai thích yêu những cô gái trẻ. Thông thường các cô gái trẻ thì hồn nhiên thơ ngây, việc kết hôn thì chưa nghĩ tới. Hơn nữa nếu xác định yêu em trẻ thì bản thân các anh cũng phải update với xu hướng trẻ, phải lãng mạn đúng cách, phong cách ăn mặc cũng phải phù hợp, và các anh cũng phải chịu những dỗi hờn, vui buồn bất chợt, những nhu cầu rất teen…
Các anh không thể yêu cầu những em tuổi trẻ mà phải suy nghĩ như người lớn được (cũng có một số trường hợp đặc biệt) nên có thể với một số anh điều ấy không có vấn đề gì, nhưng kiểu người như anh chắc không chịu nổi. Nếu yêu các em lớn tuổi hơn, các anh sẽ thấy nhẹ nhàng biết bao vì đó thường là những người đã trưởng thành, độc lập, và có khả năng tài chính rồi không dựa dẫm. Cũng tùy từng người(không phải ai nhiều tuổi cũng thành già và suy nghĩ người lớn), vấn đề là mình có thích hay không và nhiều trường hợp là các em cũng đã có người yêu. Vậy thì đối tượng nào dành cho anh?
Em nghĩ là anh có thể yêu bất cứ ai mà anh thấy hợp, thấy thích, thấy rung động. Anh đừng khoanh vùng làm gì, tự nhiên điều đó là giảm đi các cơ hội của anh. Dù là ai nhưng là con gái (theo số đông nhé) đều thấy cảm tình với người đàn ông mạnh mẽ, có ý chí, có khả năng làm việc, độc lập. Bản thân anh em thấy cũng đạt nhiều tiêu chí đấy chứ, Có lẽ cái thiếu ở anh hiện nay là nhiệt tình.
Anh hãy dành thời gian để tham gia các hoạt động vui vẻ ngoài giờ. Có thể anh sẽ gặp được các cô gái năng động vui vẻ. Tham gia các câu lạc bộ, anh sẽ tìm được người đúng sở thích. Anh cũng đừng quên liên hệ với bạn bè, biết đâu những người ấy có anh em bạn bè khác… Có rất nhiều cơ hội, và cũng có nhiều trường hợp rủi ro, nhưng anh đừng nản vì sẽ có một nửa dành cho mình mà số phận sắp đặt. Nhưng trước khi gặp được người ấy bao giờ số phận cũng thử thách anh với một vài người khác (để anh trải nghiệm để biết đâu là một nửa đích thực chứ).
Nói nhiều quá mà chưa nói gì về bản thân. Em ít hơn anh 5 tuổi, hiện nay em làm việc ở HN. Là con gái em cũng bị liệt vào hàng nguy cơ ế, nhưng em chưa bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống. Em vẫn tin mình cứ sống tốt thì em sẽ gặp được “người ấy”. Em cũng không phải là người kém nhiệt tình hay sống kép kín như mấy bạn trên box tâm sự, nhưng thực sự việc tìm một nửa cũng rất mất thời gian.
Cũng có những cuộc gặp gỡ theo giới thiệu và hầu như đem lại thất vọng nhiều cho em. Em cũng gặp 2-3 trường hợp tuổi nhiều như các anh sinh năm 77, 71, 76 này, em không thắc mắc tuổi tác, nhưng thái độ của các anh làm cho những người như em thấy sợ. Các anh ấy nói chung tự tin, mạnh mẽ nhưng thiếu tinh tế và kiên nhẫn. Chỉ mấy buổi gặp gỡ các anh ấy đã muốn tiến xa mà không chịu cho bọn em thời gian tìm hiểu anh ấy cũng như các anh ấy hiểu bọn em, vậy mà bắt bọn em phải trả lời có yêu hay không? Có cưới hay không? Nói thật dù cũng có cảm tình nhưng em cũng không dám liều đến thế.
Vẫn biết các anh lớn tuổi nên không thể yêu để đấy, yêu chơi bời và bọn em cũng vậy, cũng xác định lắm chứ, nhưng việc đó không thể vội, không được vội vì có thể sai lầm. Thế là các anh đi luôn (2 trong số 3 chàng trai ấy đã ra đi không lời từ tạ khi lâm vào trường hợp thế đấy). Điều đó nói lên các anh không thiện chí, không nhiệt tình, trong tình cảm không thể nói 1 là 1, 2 là 2 như phép toán. Cái gì cũng cần thời gian để chuyển biến từ xa lạ thành thân quen, từ bạn trở thành yêu...
Các anh phải tự biết là do mình chưa làm gì cho cô ấy tin tưởng, yêu thương. Việc tìm hiểu và tìm cho mình một mục tiêu mà dễ dàng thì chả ai phải tìm. Anh bảo anh cũng đã tìm và kiếm nhưng có thể chưa đúng cách hoặc cũng có thể một nửa của anh chưa gặp.
Anh cố lên, nếu mệt mỏi có thể nghỉ ngơi rồi lại phải tiếp tục. Đừng buông xuôi vì đó là hạnh phúc của anh, những thứ anh có không hề có tội mà nó sẽ là nền tảng để anh chinh phục những mục tiêu khác.
Chúc anh may mắn! Em cứ vừa viết vừa nghĩ, biết đâu khi em đang viết những dòng này anh đã và đang gặp được một nửa của mình!
Nếu anh cần một người bạn để khi buồn nói chuyện hãy add mail của em vào nhé! Nick yahoo “dogiangthanh” hoặc dogiangthanh@yahoo.com!
Thân ái!