From: Nguyen thi Huong
Sent: Saturday, September 06, 2008 3:18 PM
Subject: Gui toa soan: Gui anh Cong
Đọc thư của anh tôi cảm thấy anh bi quan quá. Mới có 33 tuổi thôi mà anh đã kêu trời. Tất nhiên với cái tuổi của anh thì quả thật là đã phải có gia đình đề huề, nhưng do không may mắn ta chưa có thì cũng không nên bi quan như vậy chứ.
Bố mẹ anh nói anh nói cũng không sai, với công việc hiện tại của anh cộng với tính cách của anh như anh nói thì tôi nghĩ anh đúng là mẫu người mà các cô gái đang tìm kiếm. Nhưng tại sao anh thất bại? Nguyên nhân này lại nằm chính ở hành động của anh. Theo suy nghĩ của tôi, anh thiếu một chút sự nhiệt tình đối với các cô.
Ngoài những cô 25, 26 tuổi sao anh không mở rộng mối quan hệ tìm kiếm đối với các cô gái lớn tuổi hơn hay ít tuổi hơn nhỉ? Theo như anh nói, những cô gái tốt thì đã có nơi có chốn hết rồi. Tôi lại không nghĩ như vậy, bởi vì không phải ai cũng có được sự may mắn như ý muốn của mình.
Trong cuộc sống này không hiếm những cô gái tốt và vừa ý với anh, chỉ có điều anh chưa cảm nhận thấy thôi. Anh hãy sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người và pha thêm một chút nhiệt tình. Tôi nghĩ anh sẽ thành công. Chúc anh tìm được người con gái hợp với mình.