Thứ bảy, 24/1/2026

32 tuổi vẫn vò võ một mình

Không nên vì nhiều tuổi mà vội vã

Tôi đọc bài viết của bạn Nhung tôi đang trong hoàn cảnh của bạn và tôi đã tưởng rằng không thể yêu ai nữa. Nhưng cách đây hơn một tháng, qua công việc cơ quan tôi đã gặp được anh, người làm trái tim tôi rung động. Chúng tôi đều cảm thấy như đã quen biết từ lâu lắm rồi nên đến với nhau rất nhanh (có thể nói là sét đánh). (Thu Ha)
>
32 tuổi vẫn vò võ một mình

Càng thành đạt, cơ hội lựa chọn bạn đời càng ít đi

Phụ nữ muộn chồng phần nhiều là người sâu sắc, học thức, thành đạt nhất định trong công việc, và phần nhiều có ngoại hình ưa nhìn. Vậy họ mong muốn gì ở nửa kia? Chắc chắn đó không phải là những anh chàng ngoài 20 miệng còn hôi sữa và cũng không phải những anh ngoài 40. (Thanh Tuan)
>
Các cô gái muộn chồng đều có vấn đề/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình

Gần 30, nhưng tôi không cuống quýt lấy chồng

Dù gần 30 tuổi nhưng tôi luôn là người mang lại tiếng cười vui vẻ cho người xung quanh. Thú thực tôi quá bận để có thể đêm về nằm than khóc vì không có người yêu. Điều đó không có nghĩa là tôi không cần người con trai ở bên nữa. Tôi vẫn là người yếu đuối, và luôn tìm kiếm người đàn ông của mình.
>
Các cô gái muộn chồng đều có vấn đề/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình

Tôi không cho thấp bé là điểm yếu của mình

Chắc nhờ vậy, nên tôi sống khá thoải mái. Hiện giờ, tôi đang làm việc ở nước ngoài, nơi mà ai cũng cao chót vót. Tôi thường đùa với họ, là anh làm ơn ngồi xuống, chứ tôi mỏi cổ quá. Và tôi ít có trở ngại vể công việc, sếp vẫn luôn sẵn lòng đề bạt tôi lên những vị trí quản lý. (Hong Nguyen)
>
Phải gồng mình sống, tôi đã bỏ lỡ cơ hội yêu đương

Muộn chồng, nhưng xét kỹ tôi chẳng thấy mình có vấn đề

Tôi 32 tuổi, tuy không đẹp đến mức mọi người phải ngẩn ngơ, nhưng bạn bè và mọi người kể cả bản thân tôi thấy mình cũng thuộc dạng dễ nhìn. Tôi có trình độ và có một công việc cũng tương đối. Sống không trên mây nhưng cũng không thực dụng quá thì tại sao tôi vẫn muộn chồng? (Thao Ngoc)
>
Các cô gái muộn chồng đều có vấn đề/ 32 tuổi vẫn vò võ một mình