From: Đặng Linh
Sent: Saturday, September 06, 2008 9:22 PM
Subject: Gui toa soan: 32 tuoi van mot minh
Chào Nhung và các bạn!
Mình cũng có tâm trạng gần giống Nhung. Mình năm nay đã 33 tuổi rồi, cũng đang ê sắc và không dám tìm kiếm ý trung nhân nữa kia.
Mình có lúc cũng thấy rất buồn vì nhiều khi trong công việc, cuộc sống không được như ý, muốn tìm một bờ vai để được tựa đầu vào mà khóc, hay khi thành công có người yêu thương để chia sẻ. Nhưng mình biết mình là một cô gái có ngoại hình không xinh đẹp, lại có một căn bệnh không hiểm nghèo nhưng nó làm mình trở lên xấu xí.
Tuy vậy, nhưng quả thật buồn và lo lắng như Nhung thì mình không có. Bạn biết không, ngoài người yêu vẫn có người thân và bạn bè mà. Bạn đừng lo, 32 vẫn chưa phải là già tới mức không ai muốn lấy nữa. Mình thì không dám nghĩ đến việc lập gia đình từ khi 22-23 tuổi cơ. Thỉnh thoảng mình có buồn nhưng vẫn sống, làm việc rất tích cực.
Mình nghĩ bạn không nên cứ ngồi đó mà đau khổ và u buồn như thế, chỉ làm bạn trở lên nhút nhát hơn, buồn hơn và làm cho sắc thái tồi tệ hơn thôi. Bạn hãy nhìn vào cuộc sống mà xem. Bạn có thể tham gia các câu lạc bộ, sinh hoạt vui chơi, giải trí. Bạn có thể tranh thủ lúc còn son rỗi đi du lịch, thăm thú bạn bè và mọi nơi. Hãy nhìn ra xung quanh bạn ạ, có nhiều việc để làm, để sống hơn là cứ ngồi đó suy nghĩ linh tinh.
Mình thì luôn tìm cho mình công việc, rồi rảnh rỗi thì đi chơi, đi du lịch hoặc tranh thủ đi thăm bạn bè. Bạn có thể đi làm từ thiện để thấy rằng mình có cơ thể lành lặn, có tâm hồn trong sáng và có công việc như ý và bạn sẽ thấy hạnh phúc trong mỗi việc mình làm.
Bạn ơi, hãy vui cười lên và cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn. Khi đó chỉ sợ bạn không biết chọn ai trong vô số các chàng trai mà thôi. Chúc bạn sống vui, hạnh phúc và sớm tìm được ý trung nhân.
Thân mến!