From: Nga
Sent: Monday, September 15, 2008 2:57 PM
Subject: Nói các cô gái lay chong muon co van de la chup mu
Gửi anh Trần Nam,
Tôi không đồng ý với quan điểm của anh. Có thể những vấn đề anh nêu ra không sai, nhưng đó không phải là tất cả lý do khiến các cô gái lập gia đình muộn.
Các cụ có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhất là trong chuyện tình cảm thì có vô vàn lý do để không dẫn đến được kết cục như người trong cuộc mong muốn. Tôi biết có những người hoàn toàn bình thường, hình thức và học thức ổn, gia đình nề nếp. Nhưng vì một số lý do họ chưa lập gia đình và đến khi muốn lập gia đình thì cơ hội cũng ít hơn. Những người phù hợp thì đã có nơi có chốn. Còn những người không phù hợp thì cũng không thể cố lấy rồi nghĩ cứ lấy về rồi sẽ có tình cảm. Nhiều bi kịch gia đình cũng xuất phát từ đó.
Tôi cũng đã đọc các bài báo chia sẻ với bạn Nhung và tôi không nghĩ như anh Nam là phần nhiều là “những lời xã giao, khách sáo, nói theo lý thuyết” mà ngược lại là những lời chia sẻ rất chân thành. Tôi nghĩ chúng ta là những người ngoài cuộc, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu hết sự việc và những khúc mắc của nó. Vi vậy không nên phán xét người khác có vấn đề.
Con người không ai là hoàn hảo. Dù bạn chưa có gia đình nhưng sống tốt và có trách nhiệm còn hơn là có gia đình rồi mà sống thiếu trách nhiệm, ngoại tình...
Trên đây là một số suy nghĩ mà tôi muốn chia sẻ.