Thứ tư, 4/6/2025

32 tuổi vẫn vò võ một mình

Để có công việc tốt, tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội lấy chồng

Tôi hơn Nhung 1 tuổi, có công việc cũng tốt. Nhưng để có công việc này tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình khi bạn bè đi chơi, yêu đương thì mình lại phải vừa học vừa làm. Đến khi học xong tôi chuyển về công ty mới thì xung quanh toàn các em! Và việc giao tiếp với bên ngoài rất ít nên cơ hội với tôi càng ít. (Mai Nguyen)
>
32 tuổi vẫn vò võ một mình

Nên quên đi tuổi tác, sống yêu đời và yêu người

Mình năm nay cũng không còn trẻ tuổi nữa nếu không muốn nói là quá già để lập gia đình và hiện giờ không có người yêu, nhưng sống vẫn rất thoải mái. Mình yêu thích mọi thứ đôi lúc chỉ là những bông hoa dại ven đường. Mình cảm thấy hạnh phúc khi mua những tấm vé số còn lại trên tay những đứa bé lang thang và cho chúng quá giang về nhà. (Tuong Vi)
>
32 tuổi vẫn vò võ một mình