From: D.P.T.C.
Sent: Saturday, September 06, 2008 10:44 PM
Subject: Tôi tin mình se gap hanh phúc!
Hôm qua là ngày tôi tròn 30 tuổi. Một cái tuổi tròn trĩnh khá dể thương. Tôi cũng như nhiều người độc thân đang tham gia trên diễn đàn, vẫn một mình đi về.
Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy công cuộc tìm kiếm của tôi như đang đi vào ngõ cụt. Nguyên nhân cơ bản là cái tôi tìm chưa hiện diện xung quanh tôi. Nhiều người thoáng gặp trên con đường tôi đi cũng đã làm nhiệt huyết tìm kiếm hạnh phúc của tôi bị chùn lại không ít.
Một người, gọi là bạn học tuy chưa học chung ngày nào tình cờ biết nhau sau hai mươi mấy năm. Đi chơi chung một đôi lần. Nhắn qua lại một đôi chục tin nhắn, nội dung thăm hỏi thông thường. Có một số tin nhắn đối với tôi là đùa vui, nhưng tôi không ngờ đối với người kia một nữa là sự thật.
Rồi càng ngày sự thật càng lộ ra, ý định chỉ chăm chăm muốn rủ tôi đi đâu đó qua đêm. Mà nào có tình cảm chi nhiều cho cam. Thế là sao? Tôi chỉ đáng để người ta rủ tôi kiểu đó sao?
Một người, chuẩn bị cưới vợ nhưng vẫn ra công theo đuổi tôi. Đương nhiên tôi không thể biết được việc cưới vợ của người ta. Đi chơi một đôi lần. Một lần, chạy ngang một nhà nghỉ, nửa đùa nửa thật "mệt quá không chạy xe nữa, hay vào đây nghỉ đi?".
Vô tư, thích vào thì vào một mình còn tôi đi xe ôm về nhà. Cũng vẫn thế, có thương yêu gì đâu. Biến mất một thời gian với lý do: bận quá. Một ngày không xa, tình cờ tôi nghe tin về đám cưới. Vậy là sao? Tôi là một trò đùa vô hại?
30 tuổi, tôi không còn trẻ, nhưng không cần những lời đề nghị kiểu như thế. Cái tôi cần là một người quan tâm đến tôi, có tình cảm thật sự với tôi và ngược lại. Hình như một người như vậy vẫn chưa lộ diện, vẫn đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
Chỉ toàn xuất hiện những người coi thường một người ở tuổi tôi mà còn mãi kén chọn, dễ dàng đưa ra những lời đề nghị khiếm nhã vì nghĩ tôi hoàn toàn tán thành theo kiểu chuyện nhỏ ấy mà!
Tuy buồn và cảm thấy chán nản vì những chuyện như thế, nhưng tôi luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm cái việc dại dột là cưới đại một ai đó cho có một gia đình như người ta để người xung quanh khỏi phàn nàn. Nếu cưới để một ngày chia tay thì thà không cưới còn hơn.
Nghiêm túc với tình cảm, với cuộc sống của chính mình và vẫn luôn tin một ngày nào đó tôi sẽ gặp người mà tôi đi tìm và đang đi tìm tôi. Những người bạn, anh chị em độc thân trên diễn đàn ơi, hãy vui và tự tin lên. Chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc cho mình một ngày không xa đâu. Bằng chứng là sau bao nhiêu năm kiếm tìm, đám cưới mỹ mãn của chị tôi cũng được tổ chức hôm nay ở tuổi 33.