Tôi không ngờ mình phải chứng kiến đỉnh dịch khốc liệt nhất, với những cảnh tượng chưa từng có cả trăm năm qua.
Quan Thế Dân
Tiêm chủng Covid vẫn rất quan trọng, nhưng hiện tại, không nên đặt ra chỉ tiêu tiêm bằng hết vaccine. Vaccine hết hạn phải chấp nhận tiêu hủy.
Trần Văn Phúc
Người dân không còn sợ Covid nữa, vì gần như đã mắc hết rồi, chuyển sang sợ 'hậu Covid'.
Quan Thế Dân
Bây giờ, ai cũng trở thành chuyên gia, thành bác sĩ điều trị F0, ai cũng có thể kê đơn thuốc.
Quan Thế Dân
Tại Bình Dương hơn ba tháng trước, tôi gặp một bác sĩ viết đơn xin nghỉ việc.
Trần Văn Thuấn
Tôi nhận ra, lây nhiễm Covid không còn là ám ảnh, đã đến lúc chúng ta không cần quá lo sợ.
Nguyễn Thanh Mỹ
Tôi là bác sĩ tim mạch, Hải là bác sĩ hồi sức cấp cứu. Đại dịch bùng phát, chúng tôi được phân công vào những nơi cam go nhất.
Nguyễn Lân Hiếu
Hoàng là F1, cách ly tập trung 14 ngày xong, vừa về nhà thì hàng xóm xung quanh lập tức đóng cổng.
Trương Chí Hùng
Tôi là một trong số ít người chưa trở thành F0 tại công ty dù công việc phải tiếp xúc nhiều người dương tính.
Đặng Quỳnh Giang
Nhờ những ngày cách ly, tôi phát hiện một người quan tâm tới tôi gấp đôi vợ tôi.
Lê Văn Thành
Hôm qua, gần nhà tôi, vài đám đông tụ tập ăn uống, đàn hát, không khẩu trang, không khoảng cách.
Lê Thị Anh Thư
Tôi vào miền Nam chống dịch, tự nhủ, nếu chẳng may mình nhiễm Covid rồi chết thì cũng như được về với mẹ, có gì đáng sợ đâu.
Quan Thế Dân
Khi bị ốm, bạn và gia đình có luôn tìm đến y tế xã, phường?
Nguyễn Lân Hiếu