Giữ chân hay sa thải? Tôi nhận được điện thoại từ đồng nghiệp, báo tin một anh công nhân 55 tuổi, đã làm việc cho công ty 17 năm, vừa qua đời vì cơn suy tim tối hôm trước tại nhà riêng.
Nỗi sợ xin giấy phép Tôi luôn áp lực, lo lắng và sợ hãi khi làm thủ tục cho những lao động nước ngoài buộc phải về nước hoặc bị phạt do không thể gia hạn giấy tờ pháp lý.
Làm việc cùng F0 Tôi là một trong số ít người chưa trở thành F0 tại công ty dù công việc phải tiếp xúc nhiều người dương tính.
Lao động cho nhà máy Công ty tôi có 2.000 người, mỗi ngày chúng tôi phải gọi điện ít nhất cho bảy trăm người, cứ lần lượt xoay vòng như thế.
‘Ba tại chỗ’ Tổng giám đốc công ty tôi đã khóc khi họp với các cấp quản lý. Nhà máy chúng tôi vừa phải tạm dừng hoạt động sau thời gian thực hiện “ba tại chỗ”.
Ưu tiên của sếp Tôi mở email đầu giờ sáng và nhận được ảnh chụp một nhà vệ sinh bừa bộn từ vị giám đốc nhà máy của công ty.
Nạn cỗ quê Thu nhập khoảng 10 triệu đồng, nhưng có tháng bác Tuấn phải sang vay tạm bố mẹ tôi vài trăm ngàn để đi ăn cỗ.
Lời hứa của doanh nghiệp "Trong khó khăn này, chúng ta hãy luôn chính trực, làm điều đúng đắn, lợi nhuận sẽ theo đó mà có" - chủ tịch tập đoàn viết cho chúng tôi mấy tháng trước, khi cả nước đang trong tâm điểm dịch, nhiều người sợ hãi, hoang mang vì thấy doanh thu, lợi nhuận giảm.
Cây xanh và máy lạnh Những ngày này, nắng ở quê tôi có màu xanh. Hiểu đơn giản, đó là thứ nắng đến cháy da cháy thịt.
Những công trình ‘của dân’ Dân quê tôi kéo đến ủy ban tỉnh để phản đối việc giải thể ngôi trường cấp ba đã xây hết hơn 60 tỷ đồng.
Những người có thể sống Khi đọc tin về vụ sập tường ở Đồng Nai khiến 10 người thiệt mạng, tôi buồn và suy nghĩ. Vì tôi tin đó là những cái chết có thể tránh được.
Tiếp thị bản thân Trong 10 năm qua, tôi “môi giới việc làm” bất đắc dĩ, tư vấn, hỗ trợ, giúp tìm được việc cho hơn một trăm người.
Cắp ô đi về Thứ Bảy tuần trước, cơ quan vợ tôi - một chi cục lớn thuộc sở Lao động tỉnh phía Nam - tổ chức hội thảo với chủ đề “Cán bộ cơ quan và cách mạng công nghiệp 4.0”. Tôi được vợ rủ đi cùng.
Cán bộ đi công tác Tôi làm quản lý bộ phận tổng vụ tại một công ty Nhật hơn 10 năm nay. Nhiệm vụ của phòng tôi là chăm lo đời sống cho công nhân viên, thực hiện đối ngoại và đóng vai trò thư ký của ban giám đốc. Vậy nên tôi có nhiều cơ hội gần gũi, thân mật với sếp hơn so với các phòng ban khác. Đồng thời, là đầu mối, chúng tôi thường xuyên liên lạc, sắp xếp công việc với những người từ công ty mẹ bên Nhật.