Em không muốn khuyên chị ly hôn vì khi ấy đứa con sẽ khổ nhất. Nhưng nếu chồng chị không thể xa mẹ thì ly hôn là điều tốt nhất chị làm cho con. Chị cứ nghĩ kỹ mà xem nếu tiếp tục cuộc sống như vậy đứa trẻ sẽ nhận thức được mọi thứ và đó là địa ngục của nó. (Van)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Mỗi chúng ta khi còn nhỏ đều yêu mẹ nhất, phụ thuộc vào mẹ, nhưng bất cứ đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, cũng phải cai sữa mẹ, cho dù điều đó làm cả mẹ và con đều buồn. Nhưng chồng chị Châu cho dù có vợ và con hình như vẫn không muốn cai sữa mẹ, vẫn muốn được mẹ ôm ấp. (Nguyen Tuan Hai)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Cái lý luận bị con dâu giành giựt mất con trai, đó chẳng qua là tư tưởng của những bà mẹ chồng cố chấp hẹp hòi vị kỷ và cũng để che giấu tính đố kỵ của mình. Họ rất khó chịu khi nhìn thấy con mình hạnh phúc. (Dieu Thanh)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Việc mẹ chồng chị can thiệp vào tất cả từ cách sống đến cách suy nghĩ có nguyên nhân là do mẹ chồng chị cảm thấy sự bất lực của con trai bà. Hay nói đúng hơn chị là người kiếm được nhiều tiền, nhưng lại cư xử không khéo để bị hiểu lầm là "lấn sân". (Vu Van Thong)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Em thì nghĩ rằng cái gì cũng có một kết quả dù tốt hay không tốt, nhưng ly nước đã đổ rồi thì sao có thể gom lại được đầy như cũ chứ. Và em cũng thấy rằng nếu như sau này anh chị quay lại thì trong tình cảm sẽ có những vết sẹo. (Thuy Ngoc)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Cứ mỗi lần đọc thấy một nàng dâu bị nhà chồng đày đọa, áp bức bất công là tôi không thể không lên tiếng. Tôi nghĩ không thể cho rằng vì mất chồng, một mình nuôi con rồi tự cho mình có quyền hành hạ phá vỡ hạnh phúc của dâu con. (Ngoc Thien)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Chị biết rồi đó, ở cái giai đoạn nhiễu nhương này, chồng sống chung nhà còn khó giữ, huống gì đã ly dị. Nếu chỉ ly thân thì lúc thích dễ xách valy về với vợ con hơn là phải kết hôn lại (nghe đến chữ "kết hôn lai" là thấy mệt rồi, đúng không?). Về mặt pháp lý có giấy kết hôn cũng tốt hơn cho con chị. (Claire Nguyen)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Sau rất nhiều ấm ức và nước mắt, bạn tôi đã kiên quyết vay mượn họ hàng, bạn bè để mua một căn nhà nhỏ gần nhà chồng. Mẹ con cô ấy dọn về đấy ở, anh chồng chạy qua chạy lại, và rõ ràng đó là cách hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại. (Nguyen Thi Huong Loan)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Tôi từng viết thư tâm sự trên trang VnExpress, sau những trải nghiệm và đau khổ, tôi nghiệm ra một điều, chúng ta đừng bao giờ hy vọng thay đổi suy nghĩ cũng như cách hành xử của các bà mẹ chồng.
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Trong vấn đề của chị hiện nay, tôi cho rằng vai trò của chồng chi chưa làm được là quá nhu nhược, không có đủ kiến thức để đưa gia đình riêng của mình hội nhập vào cái gia đình cũ của mình mà thôi. (Le Cao Nguyen)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Chị tránh đừng dùng những từ ngữ làm tổn thương hay làm bà mẹ chồng tự ái, nhưng phải giải thích để bà ấy hiểu và thử hỏi xem vì sao bà ấy đối xử với chị như vậy. Ít ra trước khi có phán quyết của tòa thì chị cũng ít nhiều biết được lý do thật sự gây nên sự đổ vỡ vô cớ này. (Vo Lien)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Sau đó chị nên đưa con gái về thăm bà nội và bố cháu hằng tuần, nhưng không nên về quá nhiều nhé chị (vì bà sẽ sợ mất con trai một lần nữa). Chị hãy để cho bà thấy rằng thiếu chị và cháu cuộc sống của con trai bà và chính bản thân bà trở nên tẻ nhạt. (Tuyet Nhung)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Nếu tôi là bạn tôi sẽ thuê nhà sống với con gái, nếu có điều kiện thì mua một căn nhà khác càng tốt, đừng quá xa nhà mẹ chồng để anh ấy và cả bạn có thể dễ dàng chăm sóc mẹ chồng bạn khi cần. Như vậy anh ấy và bạn vẫn có thể chăm sóc nhau, và chăm sóc con gái.
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Tôi ví dụ từ những cái đơn giản nhất theo công thức: bớt làm một việc yêu cầu vô lý của mẹ - mẹ buồn - con dâu chăm sóc mẹ chu đáo - con trai tâm sự giải thích nỗi khổ - bớt làm một việc vô lý thứ hai..., cứ như thế. Cái này tôi áp dụng và có hiệu quả. (Nguyen Viet Dung)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Tôi xin chia sẻ với chị về phía người con sống trong gia đình có cha và mẹ ly dị, bởi vì chính tôi trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy. Tôi muốn nói những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy sẽ mặc cảm, thiếu tự tin trong cuộc sống. (Tuan)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Đọc những dòng tâm sự của em sao chị thấy giống tình cảnh của em gái chị đến thế! Hiện nay em gái chị sống với tâm trạng rất thoải mái và yêu đời, bởi sau 6 năm bị "trói" cộng 4 năm ly thân thì đến nay đã được độc lập tự chủ, không còn bị ai mắng chửi, có chồng cũng như không.
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Đưa nhau ra tòa là việc nên tránh, nó làm tổn thương và khó mà chấp nhận lại xem như không có việc gì. Khi bị mời đến Tòa án người đàn ông bị tổn thương ghê lắm. Có thể vẫn còn yêu vợ, nhưng anh ta vì danh dự và sĩ diện vẫn chấp nhận ly hôn và với anh ta thế là hết. (Binh An)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Đành rằng mẹ của anh ấy cũng hơi ích kỷ, nhưng có khi chính sự nghe lời của anh ấy nuôi dưỡng cho tính ích kỷ ấy của bà. Cho nên, mấu chốt vấn đề ở đây vẫn là thái độ của chồng chị và tình cảm hiện giờ của anh ấy thế nào? (Nguyen Thi Kim Ngan)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Hãy để cho mẹ chồng và cả chồng chị có thêm thời gian suy nghĩ khi thiếu vắng bóng mẹ con chị trong nhà. Chồng chị cũng không có lập trường khi hoàn toàn nghe mẹ mà không bảo vệ hạnh phúc của mình, vậy chị phải trình bày thẳng thắn với anh rằng nếu anh cứ như thế thì liệu có xứng đáng với tình yêu mà chị đã dành cho? (Phong Lan)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau
Bà muốn chứng minh cho bạn biết rằng con bà có giá trị, và cũng để thỏa mãn lòng tự trọng đã bị tổn thương. Chồng bạn có thể lúc đầu không đồng ý, nhưng anh ta không thể sống mà không có vợ, và với bản chất quen phục tùng, chồng bạn sẽ đi tiếp bước thứ hai. (Phao Pham Phi)
> Vì mẹ chồng, chúng tôi buộc ly hôn dù còn yêu nhau