From: ngoc thien
Sent: Saturday, August 02, 2008 4:23 PM
Subject: Kính gui Tòa soan - Tôi tán thành ban Châu ly di?
Gửi bạn Châu,
Tôi cũng là con một, mất cha từ năm 17 tuổi, mẹ tôi một mình nuôi tôi ăn học đến hết bậc đại học. Bà cũng khắt khe với con dâu lắm, nhưng đâu có quá quắt, dở trò “kinh dị” như mẹ chồng bạn Châu, ngăn cấm con trai mình ngủ với vợ, bắt nó xuống ngủ với mình.
Bà ta quá yêu con một cách ích kỷ? Chồng của Châu cũng mù quáng nghe lời? Như vậy ngòai sự nhu nhuợc, anh ta còn thiếu bản lĩnh và vô trách nhiệm với vợ con nữa. Mẹ tôi tuy cũng có chút ganh tỵ mà làm khổ vợ tôi, nhưng tôi đã can thiệp hòa giải vài lần là mọi sự êm đẹp.
Không thể cho rằng hễ làm con có hiếu là phải nhắm mắt nghe những lời đâm thọc xằng bậy của mẹ mình mà ruồng bỏ vợ con. Như vậy là tự mình đạp đổ đi hạnh phúc của mình. Tôi cũng đồng tình như một số bạn nhận xét, rõ ràng là chồng Châu không yêu bạn.
Mẹ con bà ấy chỉ xem bạn như công cụ lo việc nhà, hầu hạ và cung phụng mọi thứ. Khi đã nắm được đầy đủ rồi thì họ kiếm chuyện tống bạn đi. Bạn đã quá tốt khi lo nhiều đến vậy mà không nhận lại được chút tình cảm nào của hai mẹ con bà. Bạn ly dị là đúng, sao còn nuối tiếc một người chồng tàn nhẫn chi vậy?
Nếu còn thương thì bạn phải chịu khổ suốt đời với hai mẹ con bà. Bạn cứ sống chung, rồi phải quỵ lụy, chịu đựng sự tất cả sự bạc đãi, bòn móc của hai mẹ con bà. Tôi biết thật sự có những bà mẹ chồng và người chồng như thế, tuy không phải là tất cả.
Người đời trói buộc nàng dâu bằng câu “mẹ chồng già thì mẹ chồng chết...!”. Vậy bạn cứ chờ và chịu đựng cho đến hai ba chục năm sau, khi mẹ chồng hoặc chồng bạn ngã xuống. Rồi được bạn tận tình chăm sóc thì họa chăng lúc đó bạn mới được họ cảm động tí xíu, nếu họ còn một chút lương tâm con người!
Còn bây giờ bạn đã đưa đơn ly dị rồi thì khó có cơ hội hàn gắn lắm. Nếu bạn quỵ lụy thì chỉ làm họ coi thường và yêu sách thêm với bạn. Bạn chỉ nên cư xử tốt với họ nhưng phải cứng rắn, không để họ lợi dụng mình nữa.
Nếu anh ta có lấy vợ khác thì Châu cứ yên tâm đi, với bản chất như vậy thì anh ta sẽ không bao giờ có cuộc sống hạnh phúc khi ở cùng với bà mẹ đầy lòng đố kỵ như thế. Biết đâu chừng người vợ sau của anh ta sẽ là một cô nàng đanh đá, hỗn xược và sẽ “cắm sừng” anh ta. Tôi tin thế.
Qua những gì Châu kể, tôi thấy hai mẹ con bà đã hết thuốc chữa rồi nên tôi không thể khuyên bạn hạ mình mà trở lại làm vợ anh ta. Chia tay với anh ta, bạn cùng con sẽ có tương lai tươi sáng và một hạnh phúc tốt đẹp hơn. Bạn hãy mạnh mẽ lên nhé. Chúc bạn nhiều may mắn.