From: Elvas
Sent: Saturday, August 02, 2008 11:28 PM
Subject: Gui toa soan: Chung ta dung bao gio hy vong thay doi duoc me chong
Nếu ai từng có con trai rồi cũng sẽ hiểu, sau bao ngày chăm bẵm, mất bao công sức khó nhọc để nuôi dạy con mình nên người, đến ngày nó đủ lông đủ cánh, lại yêu và cưới một người xa lạ, tình cảm bị chia sẻ, nếu con dâu không hợp với mình, thử hỏi mình có thích không? Tôi nói ra những lời này không phải là bênh, thiết nghĩ đó là sự khách quan.
Tuy nhiên, con người nếu biết chia sẻ và dung hòa giữa mọi thứ, âu thì mọi sự cũng tốt hơn. Có người con dâu khéo léo, có bà mẹ chồng hiểu chuyện biết điều. Nhưng sự đời đâu có như ta mong muốn.
Nếu cố, nếu níu kéo, và quá mệt mỏi, sự hy sinh của các chị không được nhìn nhận, hãy tìm một ánh sáng cho cuộc đời mình. Chữ nhẫn cũng có năm ba dạng, chữ nhịn cũng có nghìn kiểu nghĩ. Tôi nghĩ rằng hãy làm chủ cuộc đời mình.
Tôi cũng có mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đang đêm còn xộc vào phòng chúng tôi, nếu khóa cửa còn mắng chửi ai cho chúng mày khóa cửa... Còn nhiều chuyện nói ra ai có mẹ chồng bạc ác chắc cũng sẽ hiểu, sẽ biết, âu là mỗi người mỗi cảnh.
Những người có được cuộc sống như ý đừng cười chúng tôi do chưa biết sống, chúng tôi đã cố. Nhưng cái gì cần làm ta nên làm, biết đâu trang mới lại sạch sẽ thơm tho hơn thì sao.
Chúc chị Châu tìm được cuộc sống như mong đợi, chân trời đang rộng mở chờ đón những người biết tự lèo lái số phận của mình.