From: Vo Lien
Sent: Wednesday, July 30, 2008 11:02 AM
Subject: vài loi gui chi Chau
Đọc xong bài viết của chị Châu tôi thấy buồn cho chị quá. Tôi cũng là người đã có chồng, lập gia đình được nửa năm rồi, nhưng tôi may mắn hơn chị là được chồng và gia đình chồng yêu thương và tôn trọng.
Xin thứ lỗi cho tôi được nói một vài lời. Tôi biết người vợ nào cũng yêu thương và tôn trọng chồng mình nên nếu có ai đó nói điều không tốt về chồng mình họ sẽ thấy rất khó chịu, tôi cũng vậy.
Nhưng trong trường hợp của chị, chồng chị quả thật là người rất nhu nhược. Có thể anh ấy rất hiếu thảo với mẹ vì cha mất sớm, mẹ là người duy nhất lo lắng và chăm sóc cho anh ngay từ khi còn nhỏ.
Tuy nhiên anh ấy phải nên nhớ rằng một khi đã có vợ con thì ngoài mẹ anh thì vợ và con chính là cuộc sống của anh. Mẹ chồng chị có thể là người khó tính và cố chấp, cũng có thể dùng từ là hơi kỳ quặc, quá ganh tỵ với bất kỳ ai gần gũi với con trai một của mình.
Đúng là cách dọn ra ở riêng là tốt nhất, nhưng chồng chị không đồng ý thì có lẽ chị cũng đừng nên quá buồn với quyết định ly hôn của mình.
Chị cứ trình bày hết với chồng những suy nghĩ của chị, rằng chị vẫn còn rất yêu anh ấy và chưa bao giờ muốn kết cục như vậy. Hãy bày tỏ suy nghĩ của chị với mẹ chồng ngay cả khi có mặt của chồng.
Chị tránh đừng dùng những từ ngữ làm tổn thương hay làm bà mẹ chồng tự ái, nhưng phải giải thích để bà ấy hiểu và thử hỏi xem vì sao bà ấy đối xử với chị như vậy. Ít ra trước khi có phán quyết của tòa thì chị cũng ít nhiều biết được lý do thật sự gây nên sự đổ vỡ vô cớ này.
Nếu chồng chị vẫn còn rất yêu thương chị và con thì chắc chắn anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều về việc sẽ quay lại với chị. Ly hôn không có nghĩa là hoàn toàn cắt đứt quan hệ, nhưng nó lại là bước ngoặt rất lớn có thể thay đổi cả cuộc đời con người.
Tôi xin chúc chị may mắn và luôn hy vọng gia đình chị sẽ sớm được hạnh phúc thật sự vì chị hoàn toàn có quyền được như vậy.
Thân chào.
Liên