From: nguyen tuan hai
Sent: Tuesday, August 05, 2008 1:23 PM
Subject: Chong chi Chau qua tre con
Chào các chị đang có chồng và có mẹ chồng. Tôi rất thương chị Châu, không ngờ ngày nay mà còn có người phụ nữ phải chịu cảnh mẹ chồng như vậy. Tôi từng biết vài trường hợp mẹ chồng đòi ngủ cùng giường với con dâu và con trai vì sợ chúng nó… yêu nhau. Thật kỳ cục! Chính họ cũng từng yêu, có con với người họ gọi là chồng đấy thôi!
Những bà mẹ kỳ cục như vậy thường là góa chồng, họ sợ cô đơn, sợ mất nốt người đàn ông cuối cùng thuộc về họ. Tôi nghĩ đúng là họ bị bệnh lý và cần điều trị. Tôi không đồng ý với quan điểm cua bạn Claire Nguyên, bạn cho rằng chị Châu cần phải tế nhị kẻo chồng chị ấy thấy có một căn phòng lãng mạn dành cho vợ chồng lại sợ bị mắc mưu! Trời, anh ta có phải một đứa trẻ bú tí mẹ không mà sợ tách ra khỏi mẹ? Anh ta có vợ nên anh ta phải hiểu điều gì xảy ra trong phòng của vợ chồng chứ?
Mỗi chúng ta khi còn nhỏ đều yêu mẹ nhất, phụ thuộc vào mẹ, nhưng bất cứ đứa trẻ nào cũng phải lớn lên, cũng phải cai sữa mẹ, cho dù điều đó làm cả mẹ và con đều buồn. Nhưng chồng chị Châu cho dù có vợ và con hình như vẫn không muốn cai sữa mẹ, vẫn muốn được mẹ ôm ấp bảo vệ khỏi nghĩ vụ trách nhiệm người chồng, người cha. Đúng là mẹ anh ta có đặt biệt, nhưng anh ta cũng không kém phần. Theo tôi, vì chị còn yêu anh ấy hãy nói rõ những gì chị suy nghĩ, nếu anh ta không thể… cai sữa mẹ để làm đàn ông thì chị cũng không nên tiếc nuối.
Tôi nói vậy vì tôi cũng có con trai, tôi có chồng và tôi từng làm trẻ con, từng bị phụ thuộc vào mẹ như thế nào… Nhưng rút cục chúng ta phải lớn lên để làm cha mẹ, làm người lớn. Và điều đó không có nghĩa chúng ta không còn yêu cha mẹ, con trai có vợ không có nghĩa là con dâu cướp mất con của mẹ chồng. Nếu chồng chị không thể làm đàn ông, làm người lớn theo nghĩa thông thường, hãy trả anh ta về mà bú mẹ, kẻo con cái chị cũng sẽ bị ảnh hưởng không tốt từ người cha trẻ con như vây.
Chúc chị có suy nghĩ sáng suốt và lựa chọn đúng.