From: Nguyen Thi Hương Loan
Sent: Friday, August 01, 2008 9:34 AM
Subject: Chi Chau hay cuong quyet vi cac con va chinh minh
Tôi có một người bạn thân cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống với chị. Cô ấy lấy chồng là con trai duy nhất của một bà góa. Bà luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, việc lớn việc nhỏ trong nhà nhất nhất đều phải theo đúng ý của bà.
Sau rất nhiều ấm ức và nước mắt, bạn tôi đã kiên quyết vay mượn họ hàng, bạn bè để mua một căn nhà nhỏ gần nhà chồng. Mẹ con cô ấy dọn về đấy ở, anh chồng chạy qua chạy lại, và rõ ràng đó là cách hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện tại.
Tôi nghĩ chị Châu cũng nên làm như vậy. Nếu chị còn yêu chồng chị thì không nhất thiết phải ly hôn, vì ly hôn đồng nghĩa với việc chị có thể mất anh ấy vĩnh viễn. Nhưng chị phải cương quyết giải phóng cho mình vì nếu kéo dài cuộc sống đầy căng thẳng, ấm ức như vậy có thể sẽ làm chị bị stress, buồn bực, dễ cáu giận, hại sức khỏe của chị, khiến chị thiếu sáng suốt trong công việc và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những đứa con bé bỏng tội nghiệp của chị.
Bọn trẻ cần được sống trong một ngôi nhà đầy ắp những tiếng cười và sự yêu thương. Nếu ở gần chị có thể thường xuyên cho các cháu về thăm bà nội, khi trái gió trở trời chị vẫn có thể về chăm sóc bà.
Chúc chị sớm ổn định cuộc sống.