From: Tt Kh
Sent: Wednesday, July 30, 2008 10:39 AM
Subject: Vì me chong, chung toi buoc ly hon du con yeu
Chào Châu,
Mình cũng tầm tuổi bạn và hiểu những điều bạn phải chịu đựng.
Nhiều người chắc sẽ nói bạn cần phải dung hòa, tế nhị hơn với mẹ chồng, phải coi mẹ chồng như mẹ mình vì mẹ đâu có sống mãi với mình, phải thế này thế kia… Như vậy không có gì sai nhưng hơi thiếu thực tế và khó khả thi.
Có một thực tế chúng ta phải chấp nhận, ở tuổi mẹ chồng bạn không nên hy vọng có sự thay đổi, dù bạn làm cách nào chăng nữa. Ngay cả cách nghĩ của bạn cũng bắt đầu khó thay đổi rồi, việc dung hòa là rất khó cho dù cả ba rất giỏi nhẫn nhịn.
Tuy nhiên, các bạn vẫn còn rất yêu nhau và thực sự không muốn ly dị, tôi cho như vậy là đủ để giữ một gia đình. Vì tình yêu với nhau, vì sự độc lập về kinh tế các bạn có thể vượt qua. Vấn đề là làm cách nào đỡ mệt mỏi căng thẳng cho mọi người, trên hết là cho con gái các bạn.
Theo tôi các bạn không cần phải ly hôn. Nếu tôi là bạn tôi sẽ thuê nhà sống với con gái, nếu có điều kiện thì mua một căn nhà khác càng tốt, đừng quá xa nhà mẹ chồng để anh ấy và cả bạn có thể dễ dàng chăm sóc mẹ chồng bạn khi cần. Như vậy anh ấy và bạn vẫn có thể chăm sóc nhau, và chăm sóc con gái.
Nếu các bạn khéo sắp xếp tôi nghĩ việc anh ấy qua lại giữa mẹ và bạn không quá phiền toái cho mẹ và anh ấy, đồng thời bớt được cảm giác xoi mói dị nghị của mọi người (khi bạn ở quá xa nhà anh và mẹ). Bạn nói anh ấy không đồng ý thuê nhà ở với bạn, nhưng thuê nhà cho bạn và con gái sao cho anh dễ dàng thăm nom chăm sóc trong khi vẫn ở với mẹ, tôi nghĩ anh sẽ chấp nhận.
Chúc các bạn vượt qua thời gian thử thách và giữ được tình yêu, gia đình của mình.
Huế