From: Tuan
Sent: Wednesday, July 30, 2008 11:14 AM
Subject: Chia se voi Chi Chau
Chào chị Châu!
Tôi xin chia sẻ với chị về phía người con sống trong gia đình có cha và mẹ ly dị, bởi vì chính tôi trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy.
Đứa con sống với cha thì thiếu tình thương của mẹ, một tình yêu bao la như biển thái bình mà nó sẽ không bao giờ cảm nhận được. Tình yêu đó sẽ là chỗ dựa, niềm an ủi động viên của con trong suốt cuộc đời, cũng như chị gặp lúc khó khăn quay về bên mẹ, nhưng con của chị sẽ không có. Ai sẽ là chỗ dựa và là điểm tựa của con chị?
Đứa con sống với mẹ thì thiếu tình thương của cha, ông bà nói: "Con không cha như nhà không nóc". Đứa con sống với chị sẽ yêu thương con nhiều hơn hòng bù đắp tình cảm thiếu hụt của người cha, nhưng cũng chính yêu con nhiều chị sẽ khó dạy con mỗi khi nó sai trái. Và sau đó khi con chị đã trưởng thành những sai trái dần sẽ trở tính xấu mà không thể sửa chữa được.
Mặc khác, tôi muốn nói những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường như vậy sẽ mặc cảm, thiếu tự tin trong cuộc sống. Bản thân nó phải tự vận động trải nghiệm với cuộc sống xã hội mà không có người hướng dẫn, chắc chắn sẽ có vấp ngã, nếu may mắn thì đứng dậy được. Nếu không thì trượt dài. Như vậy chị có còn hạnh phúc khi con mình khi "con mình trượt dài"?
Vì đứa con thân yêu của chị, nó là hoa trái ngọt của một tình yêu, tôi nghĩ chị nên suy nghĩ lại, chịu đựng thêm chút nữa và nhường nhịn thêm chút nữa. Tôi chúc chị luôn mạnh khỏe, thành công, hạnh phúc.