From: T.T.L.H.
Sent: Wednesday, July 30, 2008 8:21 PM
Subject: Châu hãy nghi
Châu thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của em sao chị thấy giống tình cảnh của em gái chị đến thế! Em gái của chị cũng từng chịu đựng những cảnh khổ sở như em, thậm chí còn khủng khiếp hơn vì mẹ chồng của em gái chị còn thường xuyên chửi mắng em chị trong khi bà ấy tư cách không thể chấp nhận được. (Chồng bà ấy bỏ đi từ khi chồng em chị còn bé nên thường xuyên quan hệ với rất nhiều đàn ông để mồi chài tiền của họ).
Cũng như em, em gái của chị vẫn còn yêu chồng mình nên cũng đã phải chịu nhiều khổ sở, dằn vặt khi quyết định rời bỏ ngôi nhà đó để ra đi. Nhưng đúng là sức chịu đựng của con người cũng chỉ có giới hạn thôi em ạ. Sau bao nhiêu lần hạ quyết tâm thì em gái của chị đã chính thức chuyển đi nơi khác cùng với đứa con thứ hai (đứa thứ nhất chồng nuôi). Sau 4 năm ly thân thì chính thức được Tòa xử cho ly hôn.
Hiện nay em gái chị sống với tâm trạng rất thoải mái và yêu đời bởi sau 6 năm bị "trói" + 4 năm ly thân (đầu óc vẫn chưa được giải thoát khỏi chồng và nhà chồng) thì đến nay đã được độc lập tự chủ, không còn bị ai mắng chửi, có chồng cũng như không vì chồng nghe lời mẹ hoàn toàn, không hề đứng ra bảo vệ vợ dù chỉ một lần.
Cũng phải nói thêm là em gái của chị hiền lành, nhu mì và nhẫn nhục chịu đựng, chứ chắc chắn không được như em (chị suy ra từ vị trí công tác của em). Thế mà dứt điểm xong với chồng đã thấy như sang một trang khác rồi, thì chắc chắn với em, khi em chia tay với chồng em, em sẽ thấy cuộc đời em nó tuyệt vời như thế nào đâu.
Chị khuyên em là đừng luyến tiếc gì người chồng đó nữa. Dạng người như chồng em và chồng em gái chị không đáng mặt một đàn ông đâu. Rồi khi em thoát khỏi được chồng, em sẽ thấy có rất nhiều người tốt đẹp, đáng yêu và đàn ông hơn hai gã đàn ông đó rất nhiều em ạ.
Chúc em có đầy đủ nghị lực và tự tin để xây dựng một cuộc sống mới!