Tuy bạn không còn trinh trắng nhưng điều cốt lõi là tâm hồn và giá trị con người của bạn vẫn trinh trắng, biết phấn đấu học tập vươn lên, biết hy sinh để học tập chứ không phải đua đòi và biết liêm sỉ nữa. (Vu Van Thang)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Mình tin rằng, trong sâu thẳm tâm hồn của người đàn ông đang ở bên bạn là một tình yêu vĩ đại, một trái tim nhận hậu. Đấy chính là những yếu tố đảm bảo cuộc sống tươi đẹp của hai người. (Manh Hien Luc)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Hạnh phúc trong tình yêu và hạnh phúc trong gia đình hoàn toàn khác nhau. Chồng em nên là người hoàn toàn không nên biết gì về quá khứ của em. Phải mạnh mẽ làm lại cuộc đời. (Vu)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Có nhiều người do hoàn cảnh xô đẩy mà phải đi làm việc đó. Bạn là một ví dụ. Nếu tôi gặp một người như bạn, tôi vẫn trân trọng bạn, và có thể sống với bạn suốt quãng đời còn lại miễn là sau khi đã dứt hẳn, bạn không bao giờ trở lại con đường ấy nữa.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Bản tính của người đàn ông khi mà ăn chơi họ chọn cho mình cái đẹp, cái vẻ bên ngoài. Còn khi mà họ tính chuyện trăm năm thì chọn tâm hồn tính cách. Anh ta cân nhắc khi chọn chị đã lâu rồi, điều đó không phải là sự lựa chọn sai. (Ly Ly)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tình duyên đã đưa người đàn ông đó đến với em trong một hoàn cảnh rất tệ, tuy nhiên anh ấy đã chấp nhận, đã tìm thấy trong em một con người đáng để yêu, đáng để xây dựng hạnh phúc dài lâu. (Nguyen Nhu Nam)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Chú, một lão già "lang bạt kỳ hồ" gần trọn một kiếp người muốn bảo nhỏ cháu rằng cháu đã mang óc thành kiến với chính mình trong khi chính người đàn ông ấy lại không thế. (Van Quy Pham)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Dù mắc lỗi lầm, quan trọng là bạn đã nhận ra và mong muốn xóa bỏ chúng. Mỗi nỗi đau là mỗi nguồn sức mạnh khiến bạn nghị lực hơn và sống tốt hơn. Hãy luôn nhớ rằng, kể cả khi bạn mất đi tất cả, thì tương lai vẫn còn!
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Bạn hãy đặt bạn vào vai của Thượng Đế, nếu bạn tặng cho ai món quà mà người đó không nhận thì bạn cảm thấy như thế nào? Điều mà bạn cần làm là đón nhận nó với lòng biết ơn và giá trị nó. (Ai Thien)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Chiều cuối năm đọc tâm sự của bạn tôi thấy cuộc sống đang yêu biết bao. Tôi chắc rắng rất nhiều người sẽ cảm thấy ấm áp như tôi lúc này khi đọc những dòng chia sẻ của bạn. (Anh Cat)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Là đàn ông, tôi tin rằng bạn trai của bạn là người hiểu biết xã hội, có tấm lòng bao dung, anh ấy đã hiểu và đánh giá nhiều mặt về bạn, suy nghĩ chín chắn trước khi ngỏ lời cầu hôn với bạn.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi cũng như bạn, tự ý thức được việc học là cần thiết, và thế là tôi vừa đi học bổ túc vừa đi làm giống Thanh. Xấu hổ và đau khổ hơn là tôi đã gặp bạn trai tôi vào nơi ấy. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tránh mặt và chia tay tôi với cái bào thai trong bụng. (Tran My)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Em đã may mắn, cô hàng xóm nhà tôi thì đã mang bệnh và vĩnh viễn không được làm mẹ. Cô gái trong chuyện của tôi đã từ giã cõi trần gian đi về bên kia thế giới. (Vuong Duc)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Nếu sau này bạn lấy người khác liệu người ta có tha thứ cho quá khứ của bạn không? Hay bạn sẽ phải lo sợ và che giấu điều đó. Bạn không nên tự ti về quá khứ nữa, nếu không thì sẽ phụ lòng của anh ấy đấy. (Nguyen Hong Hiep)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Không có gì ở đây để bạn phải mặc cảm cả. Những điều bạn đã phải trải qua là những điều bạn không đáng phải chịu, vậy mà bạn đã đương đầu với nó. Và nay thì mọi chuyện đã qua, bạn đã là một người có trình độ hẳn hoi. (Nguyen Trung Dung)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Là đàn ông, mình biết rằng khi đã cầu hôn ai đó thì đàn ông hầu hết đều suy nghĩ rất kỹ. Và trong trường hợp này, anh ấy không chỉ suy nghĩ kỹ mà còn yêu bạn tha thiết nữa…
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Mình nghĩ Thanh đã gặp Từ Hải thời kỳ đổi mới rồi đấy. Người ta đã nhìn nhận vấn đề suốt 3 năm chứ không phải một ngày Thanh ạ. Theo mình nghĩ bạn không nên để mất một người như vậy, còn chần chừ gì nữa, mau chóng nhận lời đi thôi.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Nếu như ở vị trí của bạn, tôi sẽ nói với anh ấy hai điều. Tương lai em sẽ luôn là một người vợ, người mẹ, người con dâu xứng đáng với tình cảm và tình yêu của anh dành cho em. Nhưng quá khứ em mong muốn anh và em cùng chôn vùi vĩnh viễn. (Pham Quoc Bao)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Đây là cơ hội cho cả hai, em nên nắm bắt và không nhất thiết phải mặc cảm về quá khứ của mình. Ai chẳng từng có một quá khứ không đẹp, điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải biết xem điều đó là một kinh nghiệm trong cuộc đời. (Trung Duong)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Em tin rằng tình cảm của anh ấy là rất chân thật, và tình cảm của chị cũng chân thành. Em tin là với sự kiên cường và tình cảm cũng như tấm lòng nhân hậu, hiền dịu của mình thì chị sẽ có được hạnh phúc trong cuộc sống này. (Tieu Quy)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu