From: Anh Cat
Sent: Friday, February 01, 2008 5:09 PM
Subject: Đc "tung là cave ..." cua Thanh
Chào Thanh, cám ơn bạn, cám ơn VnExpress.
Chiều cuối năm đọc tâm sự của bạn tôi thấy cuộc sống đang yêu biết bao. Tôi chắc rắng rất nhiều người sẽ cảm thấy ấm áp như tôi lúc này khi đọc những dòng chia sẻ của bạn.
Thú thực những bài của các bạn trước đây rất nhiều nỗi buồn, rất nhiều oán trách, nhiều tới nỗi đôi khi khiến người ta nghi ngờ về những điều tốt đẹp của cuộc sống. Hình như mọi người thích tâm sự về nỗi buồn hơn là những niềm vui chăng?
Mặc dù tôi đã trên 30 tuổi, có vợ con, nhưng tôi vẫn tin vào chuyện cổ tích, tin vào phép màu, tin vào những điều tốt đẹp con người có thể mang lại cho nhau. Nhưng các bạn ạ, những chuyện cổ tích chỉ có thể thành sự thật khi chúng được nuôi dưỡng bằng niềm tin, bằng những nỗ lực của chính chúng ta.
Vì vậy các bạn ơi hãy giúp cho câu chuyện cổ tích của Thanh thành hiện thực, hãy lên tiếng để giúp cô ấy có thêm niềm tin giữ lấy tình yêu của mình, để cuộc sống này bớt đi những điều khổ đau các bạn nhé.
Nói với người đàn ông của Thanh: Tôi cám ơn anh ấy, chúc các bạn có đủ nghị lực để viết nốt câu chuyện cổ tích của mình.
Sắp đến Tết rồi, chúc mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui và sức khỏe.
Thạch Anh