From: vu vu
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:49 AM
Subject: Không nên nhận lời cầu hôn
Có lẽ độc giả sẽ chửi tôi độc ác khi khuyên em không nên nhận lời. Tôi đã đọc hai bài của độc giả, họ đều khuyên em nhận lời ngay. Có lẽ em sẽ rất vui khi nhận được nhiều thư khuyên em đồng ý ngay đi. Xin thưa rằng sao quá đơn giản vậy.
Tôi là người đàn ông có gia đình hạnh phúc, khoảng 40 tuổi, tôi từng trải như bạn trai em, nhưng vợ tôi không phải là một trong số người yêu trước, dù đã có lần tôi hỏi một trong số người yêu trước làm vợ.
Tôi rất không thích viết thư từ tâm sự, nhưng khi đọc các bài liên quan tôi cảm thấy thật có lỗi khi không viết, tôi xin viết khuyên như sau:
1. Hạnh phúc trong tình yêu: Em đang có.
2. Hạnh phúc gia đình: Không đơn giản như em nghĩ vậy đâu.
Cả hai chưa trải qua cuộc sống gia đình, hai bạn có biết hạnh phúc gia đình là gì không, vì bạn chưa trải qua?
Hạnh phúc trong tình yêu và hạnh phúc trong gia đình hoàn toàn khác nhau. Chồng em nên là người hoàn toàn không nên biết gì về quá khứ của em.
Phải mạnh mẽ làm lại cuộc đời. Em sẽ mãi yêu người bạn cũ, và khi lập gia đình thì chia tay hẳn bạn cũ, để tình yêu vẫn mãi là kỷ niệm thôi. Và em còn phải sống cho em nữa chứ, không thể sống theo kiểu dằn vặt suốt cả đời.
Xin trích dẫn một đoạn từ bài “Làm sao để hôn nhân tồn tại lâu dài?” từ tạp chí Reader Digest (xin tạm dịch):
"...chúng ta không quyết định yêu, mà là chúng ta rơi vào lưới tình (nguyên văn: we never decide to love, but we fall in love)".
"...nhiều cặp vợ chồng suy nghĩ cuộc sống sau hôn nhân bình lặng trôi, nhưng không phải như vậy. Nó có lúc lên (hạnh phúc), lúc xuống (đau khổ)".
"...sau cơn mưa (đau khổ) trời sẽ lại sáng (hạnh phúc). Cứ như thế...".
Nhưng quan trọng nhất là làm sao vượt qua lúc xuống, xin đọc tiếp:
"...cả hai nên tự bớt đi một lời nói khi cãi vã, và dành thời gian riêng (timeout) suy nghĩ về hành động của mình". "...Cách tốt nhất là suy nghĩ về cái tốt nhất (the best) mà giây phúc đầu mình gặp gỡ người mình yêu...".
Xin bạn tự suy gẫm thêm khi đọc trích dẫn, qua đó triết lý tình yêu Đông, Tây không khác gì nhau.
Chúc em hạnh phúc.