From: Nguyen Trung Dung
Sent: Saturday, February 02, 2008 11:12 PM
Subject: Chia se voi Thanh
Chào bạn,
Quả là một câu chuyện cổ tích đẹp giữa đời thường. Bạn hãy đừng do dự mà đi theo tiếng gọi của con tim. Không có gì ở đây để bạn phải mặc cảm cả. Những điều bạn đã phải trải qua là những điều bạn không đáng phải chịu, vậy mà bạn đã đương đầu với nó. Và nay thì mọi chuyện đã qua, bạn đã là một người có trình độ hẳn hoi. Tuy đó chỉ là một tấm bằng, nhưng nó quý lắm, vì nhiều lý do, bạn có quyền tự tin về nó.
Còn anh ấy, bản lĩnh và dũng cảm, đã ngỏ lời cầu hôn bạn thì anh chắc cũng đã suy nghĩ kỹ về tất cả. Nói chung, anh đã không hề có một chút gì bận tâm về quá khứ của bạn và anh cũng đang cố để giúp bạn quên đi mặc cảm. Vì thế, bạn không nên lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, lo lắng cũng chưa chắc đã giúp được gì. Hai người yêu nhau, thế là đủ. Tình yêu sẽ giúp hai bạn vượt qua tất cả.
Hãy làm một người vợ, người mẹ, người con dâu tốt.
Chúc bạn hạnh phúc.