From: Trùng Dương
Sent: Sunday, February 03, 2008 2:33 PM
Subject: Gui thanh
Đọc tâm sự của em, tôi thật sự quan tâm và có đôi điều chia sẻ. Hoàn cảnh của vợ chồng tôi cũng như em và như bao cặp tình nhân hay vợ chồng khác. Nhưng chúng tôi đã có hai bé một gái, một trai thật kháu khỉnh, dễ thương sau 5 năm kết hôn và chung sống. Thật ra đây không phải là hoàn cảnh cá biệt, tôi có vài lời cho em và nhiều cặp đang có hoàn cảnh như chúng ta. Không nhất thiết gái cave phải lấy trai giang hồ, quan điểm đó là ấu trĩ và sai lầm nghiêm trọng.
Đây là cơ hội cho cả hai, em nên nắm bắt và không nhất thiết phải mặc cảm về quá khứ của mình. Ai chẳng từng có một quá khứ không đẹp, điều quan trọng là mỗi người chúng ta phải biết xem điều đó là một kinh nghiệm trong cuộc đời. Chúng ta đi bàn chân hướng về phía trước, mặt hướng nhìn về tương lai, đôi khi ngoảnh lại chỉ để thấy quá khứ như một kỷ niệm buồn, cần rút tỉa kinh nghiệm.
Hãy đến với nhau và tạo cho cả hai những thiên thần bé nhỏ, hãy yêu thương chân tình và chia sẻ khó khăn, hướng về tương lai tươi sáng. Tôi chỉ có hai điều cần khuyên em và thật ra cho cả người chồng tương lai của em:
Một là, hãy lấy tương lai bù đắp quá khứ, em hãy yêu thương và sống chân thành với chồng em, em lo cho gia đình em trong hoàn cảnh mới, điều kiện kinh tế mới. Chồng em thương em và sẽ có trách nhiệm với gia đình em, sẽ lo cho cha, cho mẹ và cho các em. Đừng lấy hoàn cảnh gia đình tạo sức ép để tiếp tục đưa anh ấy rơi vào những khó khăn phi lý. Vì điều đó sẽ đưa vợ chồng em vào vòng luẩn quẩn như bản thân em từng sống những năm qua.
Hai là, trong quá trình chung sống, không thể không có những sóng gió, giông tố (ghen tuông, làm ăn kinh doanh không thuận lợi, điều kiện sống bỗng nhiên khó khăn hơn…), tình yêu chân tình sẽ cho nhau niềm tin. Hãy tin và hãy yêu như từng yêu, hãy là điểm tựa cho nhau, cho cả hai (chứ không đơn giản anh ấy là điểm tựa của em) trong cuộc sống.
Cuối cùng chúc em đủ bản lĩnh, sáng suốt và nghị lực để đến với anh ấy và cùng nhau hướng về tương lai.
Trùng Dương