From: aithien
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:40 AM
Subject: Tung la Cave, Toi co nen ket hon voi nguoi khach nhan hau!
Dear Thanh,
Tôi cảm thấy tôn trọng và xúc động khi đọc bài chia sẻ của bạn, bạn là người rất can đảm. Ở một góc độ nào đó tôi có thể hiểu bạn đang cảm thấy rất là bối rối và khó khăn bây giờ. Xin lỗi bạn tôi không thể đồng cảm với bạn được vì tôi chưa trải qua hoàn cảnh giống bạn. Tôi muốn chia sẻ với bạn một chút suy nghĩ của tôi, cũng như những điều mà đang hiện hữu trong cuộc sống của tôi.
Với tôi, tình yêu mà anh cho bạn đó mới là tình yêu thật, vì tình yêu khỏa lấp nhiều tội lỗi. Chỉ có tình yêu thật sự mới khỏa lấp được tất cả, và chỉ có người có tình yêu đủ lớn để chấp nhận tất cả, nhân từ tất cả, khoan dung tất cả. Tôi biết bạn cảm thấy khó khăn để bước qua mặc cảm của mình, nhưng nếu như đó là “món quà” mà Thượng Đế ban phúc cho bạn, bạn hãy đón nhận.
Bạn hãy đặt bạn vào vai của Thượng Đế, nếu bạn tặng cho ai món quà mà người đó không nhận thì bạn cảm thấy như thế nào? Điều mà bạn cần làm là đón nhận nó với lòng biết ơn và giá trị nó. Tôi nghĩ, điều mà bạn cần làm bây giờ là bày tỏ, nói lời biết ơn với anh: “Biết ơn anh đã yêu em vô điều kiện, em biết là em không xứng đáng với tình yêu của anh, nhưng em rất muốn làm vợ của anh". Nếu bạn làm, bạn sẽ thấy tuyệt vời. Tôi nghĩ là 3 năm không phải là thời gian quá dài, nhưng cũng không phải là thời gian quá ngắn để anh tính toán và quyết định trong tình yêu của anh.
Sự hiện hữu trong cuộc sống tôi là gì. Hiện tại tôi có khá nhiều bạn, khoảng 20 cặp hôn nhân. Bạn có biết là trước khi họ kết hôn với nhau, họ luôn phải tính toán với nhau về quá khứ không, mọi điều được bày tỏ hết, bất cứ điều gì trong cuộc sống. Và điều này nói lên giá trị của tình yêu là vô điều kiện, hôn nhân họ rất hạnh phúc và đó là điều giúp họ trung thành với nhau, tin tưởng nhau. Vì không có khoảng khuất nào trong cuộc sống mà người chồng hay người vợ không biết. Một điều đặc biệt là người nữ luôn nói lời biết ơn và cảm thấy không xứng đáng khi được người kia hỏi làm vợ. Và họ rất hạnh phúc.
Tôi chỉ muốn nói với bạn một điều rằng bạn đang có một món quà, nhận hay không nhận là quyết định của bạn. Và bạn cần phải tính toán nó. Với tôi tình yêu là sự quyết định.
Tôi rất muốn làm bạn với bạn, tôi hy vọng bạn sẽ liên lạc với tôi.
Nguyễn Ái Thiện
DĐ: 0913 896999