From: lyly
Sent: Saturday, February 02, 2008 11:56 AM
Subject: Muc Tam su cua chi Thanh
Chị Thanh thân mến,
Tôi cũng là đọc giả của VnExpress, mỗi lần online là tôi chỉ mở xem trang mục Tâm sự. Sau khi đọc được câu chuyện tâm sự của chị, tôi thấy thương cảm cho thân phận của người phụ nữ vì tôi cũng là phụ nữ.
Theo như tôi được biết qua sách báo là bản tính của người đàn ông khi mà ăn chơi họ chọn cho mình cái đẹp, cái vẻ bên ngoài. Còn khi mà họ tính chuyện trăm năm thì họ suy nghĩ rất kỹ, chọn tâm hồn tính cách bên trong của người phụ nữ. Đối với chị thì anh ta đã cân nhắc khi chọn chị lâu rồi, điều đó không phải là sự lựa chọn sai.
Tôi nghĩ chị cũng đừng nên mặc cảm về quá khứ của mình. Đã làm người ai mà không mắc phải sai lầm, nhưng nếu như chị đứng dậy phấn đấu thành con người khác tốt hơn quá khứ thì không ai trách chị cả. Bằng chứng là hiện giờ chị đang hoàn thành tốt vai trò đó thôi. Anh bạn yêu chị là do con người thật của chị hiện nay, chứ anh ta không yêu chị ở quá khứ.
Theo tôi thì niềm hạnh phúc đã mỉm cười với chị, sao chị không chụp lấy cơ hội đã đến với mình, cơ hội sẽ không chờ đợi ai cả. Nếu tôi là chị tôi sẽ gặp thẳng anh ta nói hết những gì mà chị chất chứa trong lòng bấy lâu nay để xem anh ta quyết định như thế nào thì sẽ tính tiếp.
Chúc chị có cuộc hôn nhân thật hạnh phúc bên anh ấy.
Một độc giả,