From: Vu Van Thang
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:32 AM
Subject: Ban Thanh à, hãy can dam
Thân gửi bạn Thanh,
Đọc tâm sự của bạn tôi rất hiểu nỗi lòng của các cô gái đã phải bán mình vì hoàn cảnh gia đình. Về khía cạnh nào đó bạn thực sự cũng đáng bị lên án, nhưng án nặng đến đâu thì bản án đó cũng phải cho người ta hướng thiện. Người tình của bạn hiện nay đúng là một vị quan toà rất công bằng rồi đó, nếu đúng là người như bạn kể thì anh ta đáng để đấng mày râu như chúng tôi học tập rất nhiều.
Còn về tình yêu tôi nghĩ tại sao bạn cứ phải nghĩ là cave thì không dám lấy chồng, các cụ xưa thường nói rất thoáng "lấy cave về làm vợ chứ không ai lấy vợ về làm cave". Tuy bạn không còn trinh trắng nhưng điều cốt lõi là tâm hồn và giá trị con người của bạn vẫn trinh trắng, biết phấn đấu học tập vươn lên, biết hy sinh để học tập chứ không phải đua đòi và biết liêm sỉ nữa. Điều này đáng để nhiều cô gái đua đòi bảnh choẹ phải học tập.
Chắc bạn cũng xem phim "prety woman" chứ? Tình yêu của một tỷ phú với một cave được dựng thành phim thì tôi nghĩ tình yêu của hai bạn không dựng được thành phim thì cũng thành kịch. Nó có giá trị nhân văn rất cao khi trong xã hội của chúng ta còn nhiều điều ngang tai chướng mắt.
Thôi nào bạn Thanh! Cuộc đời thì ngắn ngủi, hãy trân trọng những gì mình có và phải biết cách gìn giữ. Hãy can đảm hướng lên phía trước, phải biết phấn đấu và cống hiến vì mục tiêu cao đẹp hơn là cứ gặm nhấm và tự ti vì quá khứ.
Thành tâm chúc phúc cho hai bạn.