Tôi rất mong một ngày nào đó tôi mở mục tâm sự và nhận được tin của bạn là bạn đã nhận lời kết hôn với anh ấy. Vào những ngày cuối năm tôi thấy lòng mình thật ấm áp khi có một người đàn ông như vậy. Thật ấm áp lòng người. (Vu Thanh Hoa)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Rồi đây, anh ấy sẽ mang hạnh phúc đến cho bạn. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả người đàn ông mà Thanh đang yêu và anh ấy đang yêu bạn. Thật là một mẫu người tuyệt vời! (Du;g)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Nếu ai cũng có em gái, chị gái hay cháu gái của mình rơi vào trường hợp như em thì sao nhỉ? Họ sẽ mong lắm thay một bàn tay "cứu rỗi"! Xã hội này cần lắm những người như anh ấy. (Nguyen Duc Dung)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Hôm nay đọc mục tâm sự của chị tôi thấy như là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Chị hãy nghĩ rằng cốt lõi giá trị của con người không hẳn nằm ở chuyện trong trắng hay không mà còn ở nhiều phẩm chất khác nữa. (Bao Hanh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
3 năm chờ đợi, 3 năm quan sát, 3 năm mới bộc lộ tình cảm luyến ái của mình, người như thế đời nay không dễ có. Bản thân tôi là đàn ông (tất nhiên là có suy nghĩ khác với nhân vật của bạn) không dễ có thể vượt qua chuyện này. (Nguyen Duc Vu)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Trong cuộc sống gia đình của bạn với anh ấy sau này, có những lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" thì bạn cần có cách ứng xử khéo léo. Cuộc sống không phải lúc nào cũng phẳng lặng, có những lúc nó sẽ dậy sóng. (Le Ai Viet)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Đọc câu chuyện của bạn thật không khỏi xúc động, thật khâm phục sự cao thượng của anh chàng và thông cảm với hoàn cảnh của bạn hiện nay. Ngày nay xã hội đang rất cần những người tốt thật sự. (Le Bao Luan)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Anh bạn đề nghị kết hôn chứ không phải là nói giỡn bạn để có ý gì khác. Vì thế tôi tin rằng anh ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho tổ ấm của mình và mong muốn được xây dựng nó càng sớm càng tốt. (Khanh Pham)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Người yêu tôi cũng đã va vấp trong cuộc sống và rất mặc cảm khi đến với tôi. Lúc đo tôi rất đau khổ vì cô ấy xa lánh tôi. Nhưng tôi đã dùng tấm chân tình của mình, kiên trì để làm cho cô ấy nhận ra cần hướng tới tương lai. (Nguyen Chi Thanh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Có được người đàn ông hiểu, tha thứ và bao dung như vậy thật hiếm trong xã hội này, trong cộng đồng những người đàn ông châu Á này. Bạn hãy chộp ngay lấy cơ hội, hãy bù đắp cho anh ấy bằng cuộc đời của mình. (Tran Thi Hai Yen)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu?
Nếu chị có thể thì tìm lại bộ phim Pretty Woman do Julia Roberts đóng với Richard Gere, nội dung cũng khá giống với chuyện tình của chị. Khi xem phim đó tôi rất xúc động, nhưng cũng không thể ngờ rằng nó sẽ có thật trong cuộc đời này.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu?
Anh ấy quả là người đàn ông cao thượng bạn ạ. Theo tôi nghĩ anh ấy yêu bạn rất nhiều. Và tại sao lại phải đắng đo nữa hả bạn? Anh ấy đã bỏ ra thời gian 3 năm rồi, làm tất cả để chứng tỏ rồi. (Duy Anh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu?
Tôi đã đọc tâm sự của bạn, tôi từng rất dị ứng với cái từ cave, vì với những gì tôi được biết về nó quả là khó chấp nhận được. Tuy nhiên qua những gì bạn kể từ trong thâm tâm mình tôi thấy bạn là người rất có nghị lực. (Le Quyen)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu?
Thanh đã mang đến cho tôi một câu chuyện có hậu sau nhiều nỗ lực vượt gian khổ của Thanh. Thời kỳ đen tối trước đây chỉ là thử thách khó khăn mà Thanh đã vượt qua được cùng với sự giúp đỡ của anh ấy. (Hai Van)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu?
Biết bao khách đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi ghê tởm tất cả. Nhưng như một định mệnh, chúng tôi tìm thấy nhau. Cách đây 3 ngày, anh hẹn tôi đi ăn tối và dạo quanh Hà Nội giữa mưa phùn lạnh cóng. Anh thì thầm như một lời cầu hôn: "Hãy làm vợ anh!". (Thanh)
Hơn một lần tôi đã ở trong hoàn cảnh của bạn trai em, của người yêu em, nên tôi hiểu tại sao bạn trai em cầu hôn. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó. Nó không thuộc về lý trí mà nó bị chi phối bởi con tim, mà con tim có nhịp đập riêng của nó. (Dung Le Hung)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu