From: Manh Hien Luc
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:07 AM
Subject: Fwd: Hãy don nhan mon qua cua thuong de ban tang
Chào Thanh!
Trong cuộc đời, không ai là không từng mắc sai lầm. Mình không ngụy biện cho sai lầm của bạn, nhưng sai lầm của bạn lại xuất phát từ một mục đích cao cả. Tuy vậy không phải ai cũng sẽ làm như vậy khi rơi vào hoàn cảnh của bạn. Có lẽ câu nói thường được mọi người nói: "Ông trời luôn có mắt" rất phù hợp với hoàn cảnh này của bạn. Có lẽ vì, "ông trời" là người ngoài hiểu và biết rõ nhất về hoàn cảnh của bạn, nên đã ban cho bạn người đàn ông lý tưởng đó.
Thanh ơi, con người ta hơn nhau là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Và điều may mắn nhất của bạn chính là bạn có chỗ để dựa vào và đứng dậy. Theo mình đây là cơ hội tốt nhất có thể mà ông trời đã ban cho bạn, hãy nắm lấy. Mình tin rằng, trong sâu thẳm tâm hồn của người đàn ông đang ở bên bạn là một tình yêu vĩ đại, một trái tim nhận hậu. Đấy chính là những yếu tố đảm bảo cuộc sống tươi đẹp của hai người.
Nhân đây cho mình gửi lời cảm phục đến người bạn trai của bạn. Mình cầu mong cho hai bạn được toại nguyện những điều cả hai cùng mơ ước và xây đắp.
Xin chúc bạn có lựa chọn sáng suất nhất!