Thanh hãy suy nghĩ thật sâu xa mà xem. Mặc dù anh bạn ấy có thể rất yêu Thanh, sẵn lòng chấp nhận quá khứ của bạn, nhưng anh ấy còn bố mẹ, gia đình. Liệu họ có chấp nhận một người con dâu có quá khứ như vậy không? (Nga)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Mình cũng từng là "dân chơi", cũng từng là cái thứ đàn ông mà Thanh khinh bỉ, cũng từng muốn tiến tới hôn nhân với một người con gái như Thanh. Nhưng mình đã nghĩ lại. Có thể bạn cho mình là hèn nhát, thiếu dũng cảm, nhưng sự thật nó khủng khiếp hơn rất nhiều.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Với ba năm bước ra khỏi quán bar và vào showroom cô chỉ ôm ấp một hình bóng thì đây cũng là chữ trinh rồi đó. Không phải là không có những người phụ nữ khi đã lấy chồng vẫn còn ôm ấp một hình bóng khác. (Pham Trong Nhan)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Không phải chuyện thương đau, nhưng tôi cứ rơi nước mắt khi đọc lời tâm sự của Thanh, và cả sự góp ý của bạn đọc VnExpress nữa, nhất là khi có người ví bạn như nàng Kiều ngày xưa. (Nguyen Quang)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Từng câu, từng chữ trong tâm sự của em như ngấm vào da thịt của anh vậy. Không những có một trái tim thương yêu, lòng hiếu thảo, sự can đảm cực kỳ mà còn thông minh và sắc bén. Người như em cho dù từng trải qua hoàn cảnh nào cũng đáng được trân trọng. (Tran Anh Khoa)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi rất tin rằng, tình yêu của cả hai bạn đã qua cơn bão dông, nó đã vượt qua được thử thách khắc nghiệt, nó sẽ trường tồn cùng các bạn. Ngày mai, khi gặp lại anh ấy, bạn hãy nhìn thẳng vào mắt anh ấy và nói: "Em yêu anh, yêu từ rất rất lâu rồi anh ạ".
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi tôn trọng và cảm phục lòng can đảm và sự hy sinh đó của bạn. Bạn có nhớ trong truyện Kiều, Thúy Kiều bán mình chuộc cha không? Dù cuộc đời cô ấy bị vùi dập nhiều nhưng người ta vẫn luôn trân trọng. Bạn cũng xứng đáng được như vậy! (Quynh Nguyen)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Sau khi đọc tâm sự của chị, một điều tôi muốn nói ngay lập tức là lời cám ơn chị và đặc biệt là “ông chủ tốt bụng của chị”. Xin được kể chị câu chuyện của tôi mà ít nhiều cũng giống như tâm sự của chị. (MH)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Ngẫm thật hổ thẹn cho mấy đứa con của tôi, sống trong điều kiện thuận lợi vô cùng mà chẳng đứa nào học hết được lớp 12 chứ chẳng nói gì đến cao hơn. Chưa kể yêu đương nhăng nhít và đua đòi hư hỏng. (Le Hong Hanh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Bạn còn phân vân, do dự và mặc cảm về một đoạn đời của mình. Tôi thì cho rằng bạn không phải lo lắng, mặc cảm và dằn vặt mình làm gì vì bạn đâu muốn làm việc đó mà chỉ vì bắt buộc thôi đấy chứ. (Mr Bong)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Bạn trai đã có 3 năm gần gũi và tìm hiểu cháu. Đây không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để bạn trai hiểu cháu và cháu cũng hiểu được bạn trai là người như thế nào.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Anh ấy đã chọn bạn, có nghĩa là đã vượt qua “cơn lốc” của cuộc đời bạn, vậy tại sao bạn không vượt qua được chính mình? Đừng mặc cảm vì nghèo hèn, nước mình người nghèo nhiều hơn người giàu. Hơn nữa, bạn nghèo nhưng không hèn vì vẫn tự vươn lên và học đại học. (Kim Chi Ngo)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Bạn và người đàn ông kia phải khám sức khỏe trước khi gật hay lắc. Nếu bạn và anh ta không đúc ra được những con cún thì đó sẽ là thảm họa đối với cả hai người. Nếu đúc được thì hãy đúc ra cả đàn nhé.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, tôi cũng từng có những lúc sa ngã. Tôi hiểu tâm trạng của bạn khi từ một người, xin lỗi, dưới đáy xã hội trở về với cuộc sống lương thiện và tìm được tình yêu thật sự. (Do Minh Tam)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Tôi không lạ gì cái rét Hà Nội, nhất là trong những ngày này, câu nói của cậu ấy như một ánh lửa, không bừng bừng mãnh liệt, mà sâu lắng, âm thầm đánh tan băng giá trong một trái tim tổn thương. Một thanh niên chín chắn và nhân hậu đến bất ngờ.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Nếu Thanh trả lời là có thì vẫn chưa đủ mà phải là một ý chí quyết tâm, quyết tâm chiến thắng bản thân mình một cách khốc liệt, vượt qua những mặc cảm tự thân và thẳng tiến về tương lai tốt đẹp phía trước bằng một niềm tin sắt đá. (Nguyen Kong)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Thanh là một cô gái kiên cường, tôi khâm phục Thanh đấy. Giữa cái thế giới mà xã hội lên án ấy, Thanh vẫn cố vươn lên để học xong bằng đại học, điều đó không phải ai cũng làm được Thanh ạ! (Helen Nguyen)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Em có biết không ông bà ta có câu: Lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ. Hãy khẳng định lại rằng ông bà ta đã không sai. Em hãy quên đi cái quá khứ đen tối đó, để bắt đầu một tương lai lộng lẫy, ngay từ chính tình yêu của em.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Không phải để trả ơn mà đó là người thật sự phù hợp và hiểu bạn để cùng bạn đi đến hết cuộc đời bạn. Chỉ thật sự hiểu nhau, chia sẻ với nhau, cảm thông và yêu nhau thật lòng thì anh ấy mới đề nghị cầu hôn với bạn. (Quang)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu
Cũng là đàn ông, cũng từng có rất nhiều cô gái qua tay tôi (vì tình cảm có, vì giao tiếp công việc có) thế nhưng tôi thật sự vô cùng nể phục bạn và anh ấy. (Son)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu