From: TheWind
Sent: Saturday, February 02, 2008 3:23 PM
Subject: Reply for : Từng là cave, tôi có nên kết hôn với ngýời khách nhân hậu?
Bạn thân mến,
Tôi muốn nói với bạn rằng, thế giới này là một thế giới không bằng phẳng. Luôn luôn tồn tại song song những góc sáng tối trong mỗi con người.
Dù mắc lỗi lầm, quan trọng là bạn đã nhận ra và mong muốn xóa bỏ chúng. Mỗi nỗi đau là mỗi nguồn sức mạnh khiến bạn nghị lực hơn và sống tốt hơn. Hãy luôn nhớ rằng, kể cả khi bạn mất đi tất cả, thì tương lai vẫn còn!
Vì vậy, tôi cũng như những bạn đọc khác, mong rằng bạn hãy lấy kinh nghiệm sống đó làm điều tự răn mình, hãy “bắt đầu ngày hôm nay với một cuộc sống mới”, hãy lột bỏ con người cũ và không còn ai sẽ nhận ra bạn của hôm qua nữa. Hãy cắt đứt mọi liên quan với quá khứ, nếu không một ngày kia chúng sẽ lại tìm đến bạn với những rắc rối tiếp theo.
Và cho dù thế nào, con người luôn có quyền được hưởng hạnh phúc. Trong hạnh phúc, người ta mới có cơ hội làm nên những điều tốt đẹp. Bạn cũng vậy! Hãy rộng lượng với bản thân, và nhất là khi anh ấy đã mở tấm lòng với bạn.
Cuộc sống mới với một tổ ấm sẽ là điều kiện cần để bạn trở thành một con người có ích cho chính mình, là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy, cho gia đình, và nếu có thể hơn nữa là cho xã hội.
Chúc bạn có một quyết định chính xác, mạnh mẽ, dứt khoát và giàu tình yêu thương!
TheWind