Thứ sáu, 20/2/2026

Lúc khó khăn nhất, nhà chồng lại quay lưng

Tôi thuyết phục vợ về ở với bố mẹ chồng

Sau khi sinh vợ tôi muốn ở lại nhà ông bà ngoại thay vì về ở với ông bà nội. Vì dù sao, chồng đi vắng lại là dâu mới nên về bên nội "trơ trọi" một mình thì cũng "ngại". Nhưng, sau 2 tháng chờ đợi cho con chúng tôi cứng cáp, mẹ con cô ấy đã "di cư" về Thanh Hoá ở với bố mẹ chồng. (Huy Du)
>
Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

Hiểu kỹ trước khi cưới sẽ tránh mâu thuẫn với nhà chồng

Mọi người hay nói tôi may mắn có ông chồng tử tế và gia đình chồng thương yêu. Thực sự thì chồng và gia đình chồng tôi tốt là đúng, nhưng không phải do tôi gặp may mà tôi tìm hiểu kỹ trước khi nhận lời lấy anh. Nên mọi thứ là do tôi chọn và mở thật to mắt ra để mà chọn khi tình cảm chưa lấn át lý trí. (Nguyen Hang)
>
Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

Mẹ tôi bị bà nội ghét cay ghét đắng

Đến bây giờ (sau 32 năm làm dâu) không ai hiểu vì sao bà nội lại ghét mẹ tôi đến thế. Tôi tự tìm ra cho riêng mình lời giải thích rằng mẹ tôi khổ vì phải sống trong xã hội phong kiến khắc nghiệt và bất công, cái xã hội ấy đã thấm sâu vào ý thức của bà mẹ chồng quan niệm: “Con dâu như kẻ ở trong nhà”. (Tran Quoc Huy)
>
Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

Sao không đặt mình vào vị trí mẹ chồng?

Các chị chưa hình dung người mẹ chồng phải chịu áp lực ra sao. Mẹ tôi đã rất yêu tôi, từng coi tôi là duy nhất trên đời, và bây giờ tôi cũng biết, với bà tôi vẫn là tất cả. Nhưng khi tôi lấy vợ, dường như tự mẹ tôi tách biệt khỏi tôi. Bà không còn lo cho tôi từng miếng ăn, nước uống nữa. (Mai Anh)
>
Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài

Có thương dâu, dâu mới thương mẹ chồng thật lòng

Tôi thiết nghĩ thời đại nào cũng thế, khi con người đã sống chung với nhau dưới một mái nhà thì phải biết quan tâm chăm sóc lẫn nhau, tình cảm phải đến từ hai phía mới bền vững được. Còn từ một phía giống như cái đòn gánh bị lệnh đến lúc nào đó nó sẽ gãy thôi. (Tam Nhu)
>
Lúc tôi khó khăn nhất, bố mẹ chồng chẳng thèm đoái hoài