From: Le Khue
Sent: Tuesday, December 08, 2009 11:09 AM
Chào chị M.N.,
Đọc tâm sự của chị làm em cũng buồn theo. Có mấy lời "vấn kế" tuy ngu ngơ nhưng đó là sự chia sẻ của em đối với tâm sự của chị.
Chị ạ, tình cảm của mẹ chồng con dâu coi như tạm thời đã mất rồi (hay không có), chị đừng vì vậy mà làm mất luôn tình cảm vợ chồng. Em nghĩ chị buồn mẹ chồng chỉ một phần, buồn chồng còn nhiều hơn vì anh ấy không đứng hẳn về bên chị. Nhưng nghĩ lại thì chồng chị có thể có nỗi khó xử trong lòng. Một bên là mẹ, còn bên kia là người bạn đời. Ngàn năm có ai cân được nặng nhẹ, hở chị. Cho nên chỉ có chị mới cứu được tình cảm của chính mình thôi.
Người ta nói tình cảm như chiếc bóng, chạy theo sẽ mất, còn mình chạy thì nó sẽ theo. Chị đừng làm gì thêm để lấy lòng mẹ chồng hay níu kéo chồng. Đàn bà, đàn ông, già trẻ lớn bé cũng vậy, đa số thấy được thì làm tới, thấy khó thì với theo. Chị chỉ cần chăm sóc em bé cho trọn bổn phận và tình cảm. Chị hãy nén nỗi buồn (rất khó nhưng hãy ráng) và cùng chồng chơi với em bé. Đàn bà mới đẻ mà không tự chăm sóc sẽ xấu tướng đi, chị ạ.
Bây giờ cái lợi thứ nhất của chị là được ở với mẹ. Có mẹ giúp chăm em bé, chị có thể bớt chút thì giờ trang điểm sơ sơ, chăm sóc da mặt mỗi ngày và nịt bụng. Khi bên chồng, chị ráng giấu nỗi niềm, hãy nói chuyện vui của em bé cho anh nghe. Đàn ông ham vui (dĩ nhiên đàn bà cũng vậy nhưng hãy cho họ được nước trước). Đừng để anh ngại khi đến gặp chị. Hãy làm anh nhớ những giây phút vui vẻ bên chị và bên con trước khi về với bà mẹ hay càu nhàu.
Tự động khi anh nhớ và muốn anh sẽ tìm cách chạy lại chị. Nếu chồng chị đã muốn chẳng bà mẹ nào ngăn được người đàn ông muốn tới với người đàn bà của mình. Cái lợi thứ hai là chị có con nên có thể dồn hết tình thương cho con và có thể “được phép” vì vậy mà lơ là người khác. Cứ lễ phép với mẹ chồng khi phải đối mặt, nhưng khi không muốn, chị có thể xin phép mệt để im lặng hoặc bỏ đi. Một sự lễ phép lạnh lùng đôi là một sự phản kháng rõ ràng nhất.
Bất cứ giá nào em mong chị hãy nhớ tới hạnh phúc của em bé. Cuộc sống của nó bây giờ dựa vào chị hoàn toàn. Chị là một trụ cột vững chắc để cho bé nương tựa, là suối nguồn tình thương cho bé vươn tới. Hãy cố gắng chị nhé, rồi chị thấy, nụ cười của bé sẽ là thế giới nhỏ của chị.
Chúc chị sống hạnh phúc bên thiên thần bé nhỏ của chị.